Xúc động những bức ảnh cuối cùng của nữ quân nhân Mỹ hy sinh tại sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một tuần trước khi hy sinh, Trung sĩ Nicole Gee nâng niu trên tay một em bé sơ sinh tại sân bay Kabul. Cô ấy đã đăng bức ảnh lên Instagram và viết: "Tôi yêu công việc của mình”, nhưng cô đã ra đi mãi mãi sau vụ đánh bom khủng bố ở sân bay Kabul hôm 26-8-2021.
Trung sĩ Nicole Gee đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở sân bay Kabul

Trung sĩ Nicole Gee đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở sân bay Kabul

Hình ảnh này được chụp vào hôm 20-8-2021, khi Trung sĩ Nicole Gee, thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 24, nhẹ nhàng ẵm một em bé sơ sinh trong cuộc sơ tán tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan. Theo công bố ngày 28-8, nữ quân nhân Nicole Gee, người Sacramento, California, là một trong các Thủy quân lục chiến thiệt mạng trong vụ đánh bom hôm 26-8 tại sân bay này.

Gee, 23 tuổi, là kỹ thuật viên bảo trì của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 24 đóng quân tại Doanh trại Lejeune ở Bắc Carolina. Chuẩn tướng Forrest C. Poole III, chỉ huy của Tập đoàn Tiếp vận Thủy quân Lục chiến số 2, cho biết, đơn vị rất thương tiếc trước sự hy sinh của Trung sĩ Gee và những người khác.

Trung sĩ Mallory Harrison, đồng nghiệp gắn bó với Gee trong 3 năm, đã viết về cô trên Facebook: “Tôi không thể miêu tả chính xác cảm giác khi buộc bản thân quay trở lại thực tại và nghĩ về việc sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng khi làm điều mà mình yêu thích - giúp đỡ mọi người… Sau đó, có một vụ nổ. Và cứ như vậy, cô ấy đã biến mất”.

Trang Instagram của Gee cho thấy một bức ảnh khác, trông cô khá mệt mỏi, tay cầm một khẩu súng trường bên cạnh dòng người đang đi vào chiếc máy bay vận tải lớn. “Hộ tống những người sơ tán lên máy bay”, Gee viết.

Trên tài khoản mạng xã hội của nữ quân nhân còn đăng những bức ảnh cô cưỡi lạc đà ở Ảrập Saudi, trong bộ bikini trên một hòn đảo ở Hy Lạp và cầm một cốc bia ở Tây Ban Nha. Trong tháng 8 này, nữ binh sĩ trẻ rạng rỡ với thành tích thăng cấp trung sĩ.

Harrison cho biết, thế hệ Thủy quân lục chiến của cô từng nghe kể về chiến tranh từ các cựu chiến binh trong các cuộc xung đột Iraq và Afghanistan, nhưng câu chuyện tưởng như xa vời đó đã trở thành thực tại khi “một người bạn không bao giờ trở về nhà được nữa”.

Xe của Gee vẫn đỗ ở Trại Lejeune và mọi người đều đi ngang qua nó khi Gee làm nhiệm vụ ở nước ngoài. “Một số người trong số họ biết cô ấy. Một số thì không. Nhưng câu chuyện chiến tranh, những mất mát, những chiếc quan tài treo cờ, những chiếc vòng tay KIA & nỗi đau đã không còn xa nữa”, Harrison nói.

13 quân nhân Mỹ thiệt mạng, trong khi 18 thành viên khác của quân đội nước này bị thương trong vụ đánh bom hôm 26-8 tại sân bay Kabul, Afghanistan. Đây là ngày chết chóc nhất đối với binh sĩ Mỹ ở Afghanistan kể từ năm 2011.