Xúc động hình ảnh chiến sỹ Công an Hà Nội sẻ chia với các nữ bệnh nhân

ANTD.VN - Tối 5-3, Đoàn thanh niên và hội phụ nữ các đơn vị: Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Văn phòng đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội và nhóm Chia sẻ yêu thương đã tổ chức chương trình tặng quà và giao lưu văn nghệ với các bệnh nhân nữ bị bệnh tan máu bẩm sinh tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Nhiều nữ bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thalassemia (tan máu bẩm sinh) Viện Huyết học Truyền máu Trung ươngđã nhận được lời chúc mừng sớm và món quà ý nghĩa vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Nhiều nữ bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thalassemia (tan máu bẩm sinh) Viện Huyết học Truyền máu Trung ươngđã nhận được lời chúc mừng sớm và món quà ý nghĩa vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Những bông hoa, món quà của các chiến sỹ CATP Hà Nội và những nhà hảo tâm rất có ý nghĩa đối với các nữ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện vào dịp này.

Những bông hoa, món quà của các chiến sỹ CATP Hà Nội và những nhà hảo tâm rất có ý nghĩa đối với các nữ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện vào dịp này.

150 món quà là những chiếc áo dài, hoa và tặng phẩm đã được các chiến sỹ trao tận tay cho các bệnh nhân trên giường bệnh bằng tất cả sự trân quý, yêu thương.
150 món quà là những chiếc áo dài, hoa và tặng phẩm đã được các chiến sỹ trao tận tay cho các bệnh nhân trên giường bệnh bằng tất cả sự trân quý, yêu thương.
Những chiếc áo dài là niềm mơ ước, mong mỏi của nhiều bệnh nhân nữ ở đây. Bởi với họ, có những người mới 37 tuổi nhưng đã nằm viện 32 năm, cả tuổi thanh xuân trên giường bệnh, họ chưa một lần được khoác lên mình bộ áo dài tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Những chiếc áo dài là niềm mơ ước, mong mỏi của nhiều bệnh nhân nữ ở đây. Bởi với họ, có những người mới 37 tuổi nhưng đã nằm viện 32 năm, cả tuổi thanh xuân trên giường bệnh, họ chưa một lần được khoác lên mình bộ áo dài tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Niềm vui khó diễn tả đối với những người phụ nữ ở đây. Chưa bao giờ họ được quan tâm, yêu thương đến như thế từ những người khoác trên mình tấm "áo xanh"
Niềm vui  khó diễn tả đối với những người phụ nữ ở đây. Chưa bao giờ họ được quan tâm, yêu thương đến như thế từ những người khoác trên mình tấm "áo xanh"
Chia sẻ với chúng tôi, chị Hà Thị Hằng (SN 1988, quê Thanh Hóa) không giấu nổi sự xúc động, chị cho biết mới nhập viện sáng nay. Thật sự chưa quen mới môi trường bệnh viện và cảm thấy buồn nhưng khi nhìn thấy các chiến sỹ CATP Hà Nội đến tặng quà, chị rất vui, cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, động viên để cố gắng chiến đấu với bệnh tật.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Hà Thị Hằng (SN 1988, quê Thanh Hóa) không giấu nổi sự xúc động, chị cho biết mới nhập viện sáng nay. Thật sự chưa quen mới môi trường bệnh viện và cảm thấy buồn nhưng khi nhìn thấy các chiến sỹ CATP Hà Nội đến tặng quà, chị rất vui, cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, động viên để cố gắng chiến đấu với bệnh tật.
Chị Nông Thị Gấm (mặc áo dài), cho biết chị nằm viện từ năm 5 tuổi, năm nay đã 37tuổi. Chị cũng lý giải lý do món quà áo dài khiến các chị em bệnh nhân thích thú bởi đơn giản những người phụ nữ dù mang bệnh nhưng luôn khát khao cái đẹp.

Chị Nông Thị Gấm (mặc áo dài), cho biết chị nằm viện từ năm 5 tuổi, năm nay đã 37tuổi. Chị cũng lý giải lý do món quà áo dài khiến các chị em bệnh nhân thích thú bởi đơn giản những người phụ nữ dù mang bệnh nhưng luôn khát khao cái đẹp. 

Họ rất muốn được quan tâm như những người phụ nữ bình thường.

Họ rất muốn được quan tâm như những người phụ nữ bình thường.

Cùng với những chiếc áo dài, những bông hoa tự làm cũng được gửi tặng các nữ bệnh nhân ở đây
Cùng với những chiếc áo dài, những bông hoa tự làm cũng được gửi tặng các nữ bệnh nhân ở đây
Bác sỹ trẻ tặng quà cho các nữ bệnh nhân
 Bác sỹ trẻ tặng quà cho các nữ bệnh nhân
Cùng với những món quà vật chất, món quà tinh thần là những lời ca tiếng hát đã được gửi tới các chị, các mẹ ở đây
Cùng với những món quà vật chất, món quà tinh thần là những lời ca tiếng hát đã được gửi tới các chị, các mẹ ở đây
Niềm vui, nụ cười hiện trên khuôn mặt các nữ bệnh nhân giúp xua đi nỗi đau bệnh tật vẫn dai dẳng hành hạ họ hàng ngày
Niềm vui, nụ cười hiện trên khuôn mặt các nữ bệnh nhân giúp xua đi nỗi đau bệnh tật vẫn dai dẳng hành hạ họ hàng ngày
Theo Trung úy Nguyễn Huy Hoàng- Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra: "Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, chia sẻ nỗi đau với các nữ bệnh nhân, đồng thời cũng là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống tương thân tương ái, sẻ chia với cộng đồng cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị cũng như đoàn viên công đoàn, hội phụ nữ ".
Theo Trung úy Nguyễn Huy Hoàng- Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra: "Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, chia sẻ nỗi đau với các nữ bệnh nhân, đồng thời  cũng  là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống tương thân tương ái, sẻ chia với cộng đồng cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị cũng như đoàn viên công đoàn, hội phụ nữ ".
Kết thúc buổi giao lưu ấm áp nghĩa tình, đại diện các đơn vị đã chụp ảnh lưu niệm.
Kết thúc buổi giao lưu ấm áp nghĩa tình, đại diện các đơn vị đã chụp ảnh lưu niệm.