Xúc động chuyện cha mẹ già tìm con trong thảm họa MH17

ANTĐ - Sau 7 ngày lặn lội trên đi bộ khắp những cánh đồng hoa hướng dương và lúa mì mênh mông ở Donetsk, hai ông bà George Dyczynski và Angela Rudhart Dyczynski vẫn khắc khoải một hy vọng: có một điều kỳ diệu gì đến với cô con gái 25 tuổi của họ. Với tình yêu vô bờ bến và niềm tin mãnh liệt dành cho con, họ đã đến Ukraine bất chấp chiến sự đang hoành hành, để tìm kiếm đứa con duy nhất của mình.

Fatima Dyczynski là một trong những hành khách trên chuyến bay định mệnh MH17 của Malaysia, bị bắn hạ ở miền đông Ukraine hôm 17/7. Cô là một chuyên gia không gian tương lai, một nhà khoa học về vũ trụ. Chỉ tiếc rằng, giấc mơ của cô gái đến từ Úc sẽ mãi dang dở.

Cha mẹ cô, ông bà George Dyczynski và Angela Rudhart Dyczynski tin rằng cô vẫn còn sống, ông bà đã đến Donetsk hôm 25/7 để tìm kiếm con gái với hy vọng cô may mắn thoát chết.

 
Ông bà Dyczynski đau đớn khi bước qua hiện trường đổ nát của thảm kích MH17. Ông Gerge mặc chiếc áo thun có dòng chữ "Fatima! Cha mẹ yêu con!"


Cặp vợ chồng trung niên đau khổ, lê bước thất thểu qua cánh đồng gần làng Grabovo, nơi mà bây giờ người dân địa phương tin rằng nó đã bị nguyền rủa, với hàng trăm mảnh vỡ của máy bay MH17 đang nằm la liệt.

Họ đã cố gắng tìm kiếm thông qua các đống đổ nát, thậm chí họ còn nâng lên một số phần của máy bay, không sợ bị chỉ trích vì can thiệp và cuộc điều tra quốc tế. Họ muốn nhìn thấy con gái của họ, hoặc ít nhất là để tìm đồ đạc của cô. Nhưng trong thực tế, họ đã không tìm thấy bất cứ thứ gì về con gái của mình.

Ông George Dyczynski không thể nói được lời nào. Bất cứ khi nào nhân viên cứu hộ hoặc các phóng viên tiếp cận, ông chỉ nhắm mắt lại. Tuy nhiên, nét mặt già nua đau khổ và dòng chữ in trên áo “Fatima! Cha mẹ yêu con!” đã nói lên tất cả. Bên cạnh ông, mẹ của Ftima đang nói chuyện với những người đứng xung quanh. Bà giải thích cho tất cả mọi người hiểu là bà không cần chia buồn, mà cần sự trợ giúp của họ.

Trước đó, hai vợ chồng nhà Dyczynski đã khiến tất cả mọi người ở Amsterdam bị sốc, khi họ quyết tâm đến miền đông Ukraine, bất chấp nhiều người khuyên họ từ bỏ ý nghĩ đó vì có thể bị bắt cóc, bị trúng bom đạn và bỏ mạng nơi xứ người.

Ông Dyczynski là một bác sĩ tim mạch và ông tin rằng con gái mình có thể đã sống sót nếu chỗ ngồi của cô được bảo vệ để tránh khỏi tác động bật lên khi máy bay gặp nạn. Ông giải thích với các phóng viên về lý thuyết của mình, khi cho rằng não của con gái sẽ đóng băng ở độ cao 10.000 km (33.000 feet). Điều này có thể giúp ông cứu sống cô sau khi máy bay phát nổ.

Cha mẹ của Fatima chỉ mất một vài giờ để cung cấp mẫu ADN của họ cho chính quyền ở Hà Lan. Cơ thể của Fatima và nhiều hành khách vẫn không được tìm thấy. Thân nhân của những người khác đang kiên nhẫn chờ đợi những tin tức xấu, nhưng cha mẹ Fatima tiếp tục tin tưởng vào một điều kỳ diệu.

Chia sẻ với phóng viên của hãng tin RIA, họ cho biết cô con gái trẻ xinh đẹp và tài năng của họ vừa hoàn thành khóa học 4 năm dài, về kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan. Sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp, trên đường cô về Úc thăm cha mẹ thì gặp nạn. 

Fatima chỉ mới bắt đầu thực tập tại IBM, và lên kế hoạch để tiếp tục làm việc trên dự án của riêng mình gọi là “không gian Xottera”. Dự án của cô có thể dễ dàng được tìm thấy trên YouTube. Cô gái tóc vàng cao lớn và xinh đẹp Fatima đang nói đến tương lai, khi tất cả mọi người sẽ có vệ tinh riêng tùy theo nhu cầu cụ thể của họ.

Ông bà Dyczynski cũng nói rằng, họ đã chuẩn bị một món quà cho con gái, một chiếc BMW mới đang chờ đợi cô ấy trong nhà để xe. Trước những thành công của cô gái trẻ và một gia đình tràn đầy hạnh phúc như vậy, chắc chắn một cuộc sống tương lai tốt đẹp sẽ mở ra đối với Fatima, nhưng tiếc rằng số phận nghiệt ngã đã lấy đi cuộc sống đó của cô khi còn quá trẻ.

Fatima là một chuyên gia không gian vũ trụ trong tương lai


Nhưng điều gì đã khiến bố mẹ của Famita bất chấp tính mạng, phủ nhận sự thật mất mát hiển nhiên, để đến nơi chiến sự căng thẳng nhất thế giới tìm con? Niềm tin, tình yêu thương con hay là sự đau khổ kiệt cùng đã thúc giục họ làm như vậy?

Nếu Fatima trễ chuyến bay, chắc chắn cô đã liên lạc ngay cho cha mẹ mình lúc đó. Nhưng lập luận chính của gia đình Dyczynski là cơ thể Fatima vẫn chưa được tìm thấy. Vẫn còn 16 thi thể mất tích, do đó thi của Fatima có thể nằm trong số đó.

Kể từ khi hoạt động quân sự tăng cường ở Donetsk, Chính phủ Hà Lan đã thông báo cho ông bà Angela và George rời khỏi nơi này. Hiện tại họ đang ở Kiev, suy nghĩ về những gì cần làm tiếp theo và cố gắng để tìm kiếm con gái và yêu cầu sự giúp đỡ của chính quyền địa phương.

Khi bài viết này đã được đăng tải trên RIA, phóng viên hãng tin này đã nhận được một email từ cha mẹ của Fatima. Hình ảnh Fatima đã được gắn vào bức thư, cùng với lời cảm ơn của cha mẹ cô đến phóng viên, và mong muốn được biết bất cứ thông tin gì về Fatima.