Xuất sắc hạ Man City, Chelsea lần thứ 2 vô địch Champions League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bằng một lối chơi khoa học và hợp lý, Chelsea đã xuất sắc hạ Man City 1-0 nhờ pha lập công của Kai Havertz ở cuối hiệp 1, để đoạt cúp bạc Champions League sau trận chung kết rạng sáng nay, 30-5.

Bước vào trận chung kết này, có hàng chục lý do "tâm linh" được người hâm mộ đưa ra nhằm củng cố niềm tin rằng Chelsea sẽ đánh bại Man City để lên ngôi. Trong đó đặc biệt có hai chi tiết: The Blues thay HLV giữa mùa giải, và trong lịch sử Champions League chưa có đội bóng nào lần đầu tiên vào chung kết mà lại vô địch (Man City).

Hàng thủ Chelsea với Rudiger là thủ lĩnh đã chơi cực kỳ chắc chắn

Hàng thủ Chelsea với Rudiger là thủ lĩnh đã chơi cực kỳ chắc chắn

Tuy nhiên, chẳng cần phải dựa vào những thống kê phù phiếm đó, Chelsea đã hạ đối thủ lớn nhất của mình ở mùa giải này bằng một lối chơi cực kỳ thuyết phục.

Với đội hình xuất phát gồm Mendy, James, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Werner và Havertz, HLV Thomas Tuchel cho thấy rõ ý đồ sử dụng số 9 "ảo" là Havertz, với điểm tựa là hàng tiền vệ đầy mạnh mẽ.

Đây vốn là sở trường của HLV Pep Guardiola. Tuy nhiên, rất nhiều người đã thấy gờn gợn khi chiến lược gia người Tây Ban Nha bố trí một đội hình kỳ lạ, không có một tiền vệ trụ thực thụ nào: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Gundogan, Silva, Foden, De Bruyne, Mahrez và Sterling.

Sterling là một trong những ngôi sao chơi tệ nhất của Man xanh

Sterling là một trong những ngôi sao chơi tệ nhất của Man xanh

Fernandinho hay Rodri, nhưng con bài quan trọng trong cả mùa giải của Man xanh bỗng nhiên phải ngồi dự bị. Thay vào đó, Pep để ba tiền vệ có khuynh hướng tấn công là Gundogan, Foden và De Bruyne đá ở giữa. Chính điều đó đã khiến Man City thi đấu như một đội bóng trung bình khi bên kia chiến tuyến, Kante xuất sắc càn quét và bóp ngạt tuyến giữa của Man xanh.

Sterling, trong một mùa giải thảm họa, được xếp đá chính và đã không có pha bóng nào ra hồn. Trong hiệp 1, Man City kiểm soát bóng nhỉnh hơn Chelsea nhưng chỉ tung ra duy nhất 1 cú sút trúng đích.

Kai Havertz chứng tỏ giá trị với bàn thắng định đoạt số phận trận đấu

Kai Havertz chứng tỏ giá trị với bàn thắng định đoạt số phận trận đấu

Trong khi đó, đội bóng áo xanh chơi điềm đạm, tỉnh táo và cũng cực kỳ sắc sảo trong tấn công. Phút 42, từ đường lên bóng đơn giản được khởi nguồn từ thủ môn Mendy, Mount có bóng ở phần sân nhà rồi chọc khe đẹp như mơ cho số 9 "ảo" Havertz băng lên như một trung phong cắm đích thực. Hàng thủ Man City hoàn toàn bị bất ngờ, nhìn tài năng trẻ người Đức loại bỏ thủ môn Ederson trước khi sút bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho Chelsea.

Bàn dẫn trước vào thời điểm nhạy cảm khiến các học trò của HLV Tuchel càng thuận lợi hơn về tâm lý sau giờ nghỉ. Trong khi đó, Man xanh đã bế tắc lại càng trở nên lúng túng hơn khi mất "ngòi nổ" De Bruyne khi hiệp 2 bắt đầu được khoảng 15 phút.

Việc mất De Bruyne khiến Man City chơi càng bế tắc hơn

Việc mất De Bruyne khiến Man City chơi càng bế tắc hơn

Sau pha va chạm với Rudiger, ngôi sao người Bỉ bị thâm tím mắt và choáng váng, không thể thi đấu tiếp. HLV Pep Guardiola lúc này mới tung Fernandinho và Aguero vào sân để lấy lại sự cân bằng cho tuyến giữa, cũng như gia tăng sức mạnh tấn công. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Man City đá như gà mắc tóc trước hàng thủ chặt chẽ của Chelsea. Trong những phút cuối, nửa xanh thành Manchester chỉ biết tạt bổng vào trong vô vọng. Trận đấu được bù giờ tới 7 phút nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa, khi Man City không cho thấy họ có khả năng gỡ hòa.

Cầu thủ Chelsea ôm chầm lấy nhau sung sướng

Cầu thủ Chelsea ôm chầm lấy nhau sung sướng

Khi trọng tài nổi còi mãn cuộc cũng là lúc các cầu thủ Chelsea vỡ òa trong sung sướng. Sau 9 năm, kể từ mùa hè 2012, họ mới lại bước lên đỉnh cao châu Âu. Chiến thắng này ghi dấu ấn đậm nét của Thomas Tuchel, nhà cầm quân xuất hiện ở Stamford Bridge chỉ với vai trò đóng thế cho Frank Lampard.

Năm ngoái, HLV Tuchel và trung vệ Thiago Silva ôm nhau khóc sau thất bại trước PSG, thì bây giờ, họ lại ôm nhau trong niềm hân hoan với chiếc cúp tai voi danh giá. Một lần nữa xin được chúc mừng Chelsea, nhà vua mới của bóng đá châu Âu!!

Chelsea lần thứ 2 vô địch Champions League

Chelsea lần thứ 2 vô địch Champions League