Xuân về trên bản Mông Suối Giàng

ANTĐ - Trên những ngọn chè Suối Giàng cổ thụ còn đang chờ tay người hái, trên những cánh hoa đào hồng thắm, hoa mận, hoa lê khoe sắc trắng trong sương, trên mỗi nóc nhà gỗ đơn sơ, giản dị, xuân gõ cửa.

Cách trung tâm huyện Văn Chấn 12 km, nằm trên độ cao hơn 1370 m so với mực nước biển. Lên Suối Giàng mùa này, chỉ thấy một màu xanh của rừng cứ mờ mờ trong làn sương mù mờ mịt. Cái lạnh ngọt ngào của những ngày giáp Tết thấm dần vào da thịt, mang một cảm giác dễ chịu của thời tiết vào xuân. Con đường ngược núi trước lún thụt đất đá, nay rộng thênh trải nhựa uốn lượn theo triền núi chập trùng. Những em nhỏ người Mông đi học về tung tăng trong chiếc cặp trên tay đùa nhau ríu rít. Những cô gái Mông duyên dáng trong trang phục với những gam màu nhiều họa tiết hòa trong làn sương trắng. Đôi má ửng hồng vui cười, sau lưng là những gùi ngô, thực phẩm để chuẩn bị cho những ngày Tết, bước chân mạnh mẽ, rắn rỏi không biết mệt mỏi dường như đã quen lắm với con đường này.

Xuống chợ...

Suối Giàng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, Yên Bái, với diện tích trên 6.000 ha, có 8 thôn bản, 532 hộ và 2.780 nhân khẩu. Là xã dân tộc Mông chiếm tới 98% và sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên đời sống của bà con còn rất nhiều khó khăn. Nhưng những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, của tỉnh, đời sống của nhân dân xã Suối Giàng đã có nhiều đổi mới, tiến bộ.

Theo mẹ lên nương...

Anh Vàng A Chảng, cán bộ xã Suối Giàng chia sẻ: "Cách đây gần chục năm về trước, đồng bào Mông ở Suối Giàng còn nghèo lắm, đường xá không đi lại dễ dàng như bây giờ đâu. Nhờ ơn Đảng, Chính phủ, những năm gần đây, bà con mới có đường trải nhựa, đường bê tông, có xe máy đi, có ti vi xem. Trẻ em được đi học, nhiều lao động được đào tạo nghề, có việc làm nên đời sống đã khá hơn nhiều lắm rồi. Thu nhập của bà con trên 20 triệu đồng/người/năm, tăng gần 6 triệu so với năm 2010”.

Suối Giàng được biết đến là nơi có giống chè quý cổ thụ

Từ các nguồn vốn được hỗ trợ, xã đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình như cống thoát nước thôn Suối Lóp, đường bê tông thôn Giàng B phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong xã... Giờ đây, đường vào thôn, vào bản xã Suối Giàng đã dễ đi hơn nhiều, con đường trải nhựa, đổ bê tông đã tạo điều kiện cho bà con đi lại và trao đổi hàng hóa, rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương trong huyện.

Hoa chè Suối Giàng thanh khiết

Chiều về, sương mỗi lúc xuống nhiều hơn, trên những ngọn chè Suối Giàng cổ thụ còn đang chờ tay người hái, trên những cánh hoa đào hồng thắm, hoa mận, hoa lê khoe sắc trắng trong sương, trên mỗi nóc nhà gỗ đơn sơ, giản dị, xuân gõ cửa. Trên mỗi con đường quen thuộc, ta lại bắt gặp hình ảnh người phụ nữ Mông, bước những bước đi nhanh nhẹn, chắc nịch, bọn trẻ theo mẹ háo hức trong bộ quần áo mới. Xuân đã về trên những bản người Mông Suối Giàng.