Xuân về, ấm lòng tình đồng đội

ANTĐ - Bắt đầu từ sáng sớm 1-2-2013, đoàn công tác của Hội phụ nữ CATP Hà Nội đã đến với những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của CATP Hà Nội.

Điểm dừng chân đầu tiên là căn nhà của chị Vương Thị Đào Huệ, cán bộ CAH Thường Tín. Ngôi nhà nhỏ của chị tại tiểu khu Nguyễn Du, huyện Thường Tín nhìn bề ngoài có vẻ rất khang trang, nhưng bên trong ngôi nhà ấy, là một hoàn cảnh rất đáng thương. Chồng chị Huệ vốn là cán bộ Nhà nước, nhà đông anh em nên mỗi người một chân một tay giúp đỡ vợ chồng chị xây dựng căn nhà này. Khi căn nhà mới hoàn thành được vài tháng, chồng chị khi đang trên đường về quê đã gặp tai nạn. Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày anh mất, chị vừa hoàn thành nhiệm vụ của người cấp dưỡng, vừa gắng gượng nuôi 2 con.

Căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Nga

Rời nhà chị Huệ, chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà nữ công nhân khác, cũng đang làm công tác cấp dưỡng tại CAH Thanh Oai. Vòng qua rất nhiều ngõ ngách trong xã Bình Minh, hỏi thăm nhiều người chúng tôi cũng đã tìm đến được nhà chị Nguyễn Thị Nga. Chị Nga đang đi lấy thuốc cho chồng nên không có nhà, tiếp chúng tôi mà mẹ chồng và người chồng mắc bệnh tâm thần của chị. Biết nhà có khách, anh không lên cơn nên có vẻ ngoài khá hiền từ. Trong khi chờ đợi chị Nga về, tìm hiểu chúng tôi được biết, chồng chị vốn là người khỏe mạnh, làm nghề lái xe taxi, nhưng trong một tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh bị tổn thương não và mắc bệnh tâm thần. Những người hàng xóm kể, bình thường thì không sao nhưng mỗi khi trái gió trở trời, chồng chị toàn cởi hết quần áo ra đường đứng lang thang.

Đoàn công tác tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Nga

Bất giác nhìn lên bức ảnh chị Nga trong ngày cưới, tôi không mường tượng nổi, sao người con gái trẻ trung xinh xắn ấy lại có hoàn cảnh éo le đến thế? Cả nhà giờ trông chờ vào đồng lương hơn 1,4 triệu đồng của chị ở CAH Thanh Oai. Cũng may, được Ban Chỉ huy CAH quan tâm, mấy chị em ở tổ cấp dưỡng giúp đỡ, nên chị Nga được tạo điều kiện làm ca chiều, buổi sáng lấy thịt bò ở lò mổ quanh làng mang tiêu thụ trong nội thành để có thêm đồng ra đồng vào.

Đoàn công tác thăm hỏi chị Nguyễn Thị Luyến

 

Đồng lương thấp nhưng chị Huệ, chị Nga còn có căn nhà chui ra chui vào chứ như trường hợp chị Nguyễn Thị Luyến, CAQ Hà Đông và chị Đỗ Thị Hoàn, Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ CATP phải đi thuê nhà còn vất vả hơn nhiều. Chồng chị Hoàn đi xây, chồng chị Luyến làm đầu bếp đều không có chỗ làm cố định. Gia đình đều ở xa, đồng lương tạp vụ nhiều khi không đủ tiền thuê nhà nhưng cũng được coi là có chỗ làm ổn định.

Thượng tá Lê Hồng Lan dẫn đầu đoàn công tác chia sẻ với phóng viên ANTĐ: Chị em công tác trong lực lượng Công an Thủ đô ngoài một số làm nhiệm vụ chuyên môn còn phần lớn là bộ phận phục vụ, thu nhập rất thấp. Do đó để san sẻ với những khó khăn vất vả của chị em, Hội phụ nữ CATP với quỹ Tương thân tương ái đã hoạt động rất tích cực. Từ số tiền chị em đóng góp ủng hộ, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân là doanh nghiệp, Báo An ninh Thủ đô, chỉ huy các đơn vị và CATP, năm nào Hội cũng cố gắng có những phần quà Tết đến các chị em còn gặp nhiều khó khăn. So với mặt bằng chung đó không thấm vào đâu nhưng là cái tâm của những người phụ nữ Công an Thủ đô hướng đến đồng đội nữ của mình. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, Hội đã mang được 15 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đến những hội viên hội phụ nữ trong CATP còn gặp khó khăn.

Một mùa xuân nữa lại đang về trên từng ngõ nhỏ của Hà Nội. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tấm lòng của mỗi người, sự thiếu thốn của người nghèo đang dần được lấp đầy, nó sẽ chảy mãi như thế trong mạch nguồn xuân.