Xuân ấm áp trên biên giới Nam Tây Nguyên

ANTĐ - Để đến được tuyến đồn biên phòng của tỉnh Đắc Lắc, chúng tôi phải xuyên qua gần 100 km đường rừng.

Thời điểm này Tây Nguyên đã vào chừng giữa mùa khô. Trong khi các tỉnh phía Tây Bắc Tổ quốc đang rér đậm rét hại thì ở miền biên cương phía Nam Tây Nguyên này tiết trời lại nắng, nóng và bụi. Nên cảm nhận về mùa xuân cũng thật khác, đó là khi những nhành phong lan rừng đua nở, khi dã quỳ vàng rực suốt dọc dài đường biên và khi cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng được đón thật nhiều khách đến thăm, tặng quà, chúc Tết - đó là những dấu hiệu báo mùa xuân về.

Tỉnh ủy Đắc Lắc tặng quà Tết cho đồn biên phòng

 Tỉnh ủy Đắc Lắc tặng quà Tết cho đồn biên phòng

Tết Nhâm Thìn, có lẽ là cái Tết vui và hạnh phúc nhất đối với cán bộ, chiến sỹ Đồn Sê-rê-pốk. Bởi trước Tết hơn một tuần, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắc Lắc tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình doanh trại Đồn Sê-rê-pốk khang trang bề thế với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 10 tỷ đồng. Đại tá Vũ Quang Trung, phó chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắc Lắc cho biết: “Với doanh trại được đầu tư xây mới, không chỉ mang lại niềm vui lớn cho bộ đội trong dịp Tết này, mà đây có là điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ xây dựng nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường, từ anh em yên tâm gắn bó với đơn vị và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ”.

Niềm vui của chiến sỹ biên phòng Đồn Yok Đôn 

 Niềm vui của chiến sỹ biên phòng Đồn Yok Đôn

Lo cho bộ đội trên biên giới có cái Tết ấm cúng, đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần đó là những gì chúng tôi ghi nhận được khi cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắc Lắc đến thăm các đồn biên phòng. Những ngày này, rất nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lên biên giới tặng quà, chúc Tết bộ đội biên phòng. Những món quà, những tình cảm từ quê hương đã làm ấm lòng người lính nơi biên cương Tổ quốc. Cấp ủy, chỉ huy các đồn trên tuyến biên giới cũng chủ động tổ chức cho bộ đội đón Tết sao cho vui tươi, an toàn nhất.

Trung tá Cao Huy Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn huấn luyện cơ động cho biết: “Tết năm nay, nhờ tăng gia đạt hiệu quả, nên trong 4 ngày Tết, đơn vị đưa thêm vào tiêu chuẩn cho bộ đội được 150 nghìn đồng/người/ngày. Về vật chất, đơn vị sẽ bảo đảm cho bộ đội ăn Tết như ở nhà. Ngoài ra, trong những ngày Tết, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần để động viên anh em”. Cũng với tinh thần ấy, tại các đồn Bo Heng và Yok Đôn, bộ đội đều chuẩn bị đón Tết vui tươi, đầm ấm; các đơn vị đưa thêm vào tiêu chuẩn Tết cho bộ đội từ 150 đến 200 nghìn đồng/người/ngày.

Tăng gia rau xanh, bảo đảm thực phẩm cho bộ đội các đồn biên phòng ăn Tết 

 Tăng gia rau xanh, bảo đảm thực phẩm cho bộ đội các đồn biên phòng ăn Tết

Tại Đồn Yok Đôn, Trung tá Lê Hồng Lam, chính trị viên cho biết: Cùng với nhiệm vụ bảo vệ 13,5km đường biên, Đồn biên phòng Yok Đôn còn chung sức cùng các cơ quan chức năng xây dựng địa bàn các xã Krông Na và Ea Hoa của huyện Buôn Đôn. Cũng như mọi năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồn triển khai nghiêm túc kế hoạch tuần tra, mật phục bảo vệ đường biên mốc giới, kết hợp bám nắm địa bàn với quân số đảm bảo ứng trực hơn 75%.

Các nhu yếu phẩm phục vụ Tết cũng được chuẩn bị sẵn sàng từ trước Tết cả tháng, và bộ đội biên phòng trên biên giới thường ăn Tết sớm hơn. Ngoài tiêu chuẩn, định lượng trong những ngày tết, các đơn vị còn chủ động trích từ quỹ vốn gia tăng, đưa thêm vào bữa ăn của bộ đội, đảm bảo đầy đủ các loại thực phẩm như thịt cá, chả, giò, dưa hành, bánh chưng… và chế biến thêm nhiều món ăn mang hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Phút dừng chân trên đường tuần tra 

 Phút dừng chân trên đường tuần tra

Được biết, năm 2011 vừa qua, 7 đồn và tiểu đoàn huấn luyện cơ động (Bộ chỉ huy biên phòng Đắc Lắc) được UBND tỉnh Đắc Lắc hỗ trợ 50 triệu đồng/đơn vị để xây dựng vườn rau tăng gia quy mô. Nhờ vậy, mà ngày thường cũng như dịp Tết này, các đồn và tiểu đoàn huấn luyện cơ động trên biên giới Đắc Lắc đều bảo đảm đủ, thậm chí dư thừa rau xanh. Ngày 13-1, khi đón đoàn cán bộ Tỉnh ủy Đắc Lắc, do đồng chí Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, chúc tết, Trung tá Vương Đình Công, Đồn trưởng Đồn Yok Đôn báo cáo: “Tết Nhâm Thìn này, ngoài tiêu chuẩn, chế độ trên cấp và quà của các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ, Đồn Yok Đôn chủ động trích quỹ tăng gia đưa thêm tiêu chuẩn Tết cho bộ đội được 150 nghìn đồng/người”.

Cũng theo chỉ huy Đồn Yok Đôn, trong những ngày cả nước đón Tết, thì hơn 2/3 quân số của các đồn trên tuyến biên giới ứng trực, triển khai phương án tuần tra, mật phục bảo vệ biên cương, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc 

 Tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Không chỉ lo Tết cho bộ đội, những ngày này các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng Đắc Lắc còn tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho bà con vùng biên đón Xuân mới thật đủ đầy. Đại tá Nguyễn Lương Hòa, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắc Lắc cho biết: “Trong năm 2011 vừa qua, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng đã huy động được nhiều nguồn hỗ trợ bà con trên biên giới ổn định đời sống. Cụ thể, đã xây dựng và bàn giao 152 căn nhà mái ấm biên giới và 3 công trình dân sinh cho bà con vùng biên. Nhờ vậy mà Tết này, cuộc sống của bà con, nhất là hộ nghèo ở 5 xã biên giới thuộc tỉnh Đắc Lắc đã vơi bớt khó khăn”.

Những ngày Tết Nhâm Thìn cận kề, đi dọc tuyến biên giới Đắc Lắc được chứng kiến những tình cảm, việc làm ấm tình quân dân đã cho chúng tôi thêm niền tin: Rằng quân và dân vùng biên giới Nam Tây Nguyên luôn đoàn kết, gắng sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.