Xử ngay “ác thú”

ANTĐ - Vụ thảm án tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội rạng sáng 24-6 khiến dư luận chấn động, bàng hoàng: Nghịch tử Lưu Văn Thắng (SN 1986) đã giết hại cả cha mẹ mình chỉ vì xin tiền để trả nợ mà không được.

Xử ngay “ác thú”  ảnh 1


Nghịch tử vô đạo

“Đọc mà rùng rợn hết người. Thế này có tử hình trăm lần không hết tội, không hết sự căm phẫn của mọi người” - bạn đọc Nguyễn Ngọc Nam bày tỏ.

Bạn đọc Phạm Việt Chiến thốt lên: “Trời ơi! Không còn lời lẽ nào với loại người này. Sát hại cả đấng sinh thành của mình bởi vì xin tiền không được, thì đúng là không có não”.

“Không còn gì để nói, thằng này mất hết nhân tính rồi. Kẻ này cho tử hình thì nhẹ nhàng quá, bởi có chết nghìn lần cũng không hết tội” - bạn đọc Hoang Quang Huan.

“Đúng là tên ác ôn. Hắn không còn lương tâm hay sao mà lại đi giết chết bố mẹ mình như vậy. Phải xử lí thật nghiêm minh để làm gương, không thể bỏ qua. Xin chia buồn cùng với gia đình. Có một đứa con như vậy quả là không may” - Tran Nguyen Mai Huong. 

Bạn đọc Nguyễn Đức Đạt cũng khẳng định: “Thật đúng là nghịch tử, đó là người đã sinh ra mình, đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, vậy mà lại đi giết bố mẹ”. 

“Thật là đau xót quá, xin chia buồn cùng gia đình. Sao lại có những con người lòng lang dạ thú như vậy? Sinh con ra để mong được cậy nhờ, nào ngờ lại sinh ra thằng nghịch tử, giết cả cha lẫn mẹ. Pháp luật cần có những bản án xác đáng, trừng trị những kẻ tàn ác như tên Lưu Văn Thắng để làm gương cho kẻ khác” - bạn đọc Phùng Trường Thắng.

“Không còn từ nào để diễn tả hành động súc vật của tên Thắng. Loại người này cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội, tù làm gì khi mà một chút lương tri nó không còn” - bạn đọc tên Dzung phẫn nộ.

Bản án nào cho kẻ nghịch tử?

“Chết ngay ư? Không, như thế thì lại nhẹ nhàng với kẻ nghịch tử này quá” - bạn đọc tên Khánh đặt vấn đề.

Bạn đọc Duc Hiep đồng tình khẳng định: “Bố mẹ mình mà còn dám làm vậy, thằng này phải loại trừ ra khỏi xã hội vĩnh viễn, chết nghìn lần chưa hết tội”.

Bạn đọc Bùi Việt Hùng nhận định “tên Thắng nghìn lần đáng tội chết - tất nhiên rồi. Điều cần nói là tội phạm dạng này ngày càng có xu hướng tăng, không những nguy hại cho gia đình mà là sự nhức nhối của toàn xã hội, đạo đức suy đồi, thuần phong bị thoái hoá”, khẳng định: “Đã đến lúc chúng ta phải nghiêm khắc xem xét lại cách giáo dục trong nhà trường và gia đình. Tình cảm, lối sống con người Việt phải chăng đã đến hồi báo động? Đau đớn lắm thay! Hãy mau mau cứu lấy các giá trị tốt đẹp của con người Việt”.

“Gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân”, bạn đọc Thanh Sang viết: “Thật sự tôi không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có đứa con đại bất hiếu đến như vậy. Nó là một con thú điên thua cả loài cầm thú. Rất mong các cơ quan chức năng hãy trừng trị, loại nó khỏi cuộc sống càng nhanh càng tốt”. 

“Đề nghị Quốc hội sớm sửa Luật Hình sự để xử nghiêm những vụ án như trên hoặc tương tự, kể cả những vụ cưỡng, hiếp dâm trẻ em... Cần phải tăng nặng hình phạt để đủ sức răn đe, làm gương cho kẻ khác” - bạn đọc Truong Cong Truong.

Quá bức xúc, bạn đọc Nguyễn Văn Thắng cho rằng: “Có lẽ cần sửa Luật Hình sự. Những vụ án như thế này không cần xử án nữa mà phải tử hình ngay đỡ tốn công sức, tiền bạc và thời gian của xã hội”. Nhiều bạn đọc khác bày tỏ sự đồng tình khi khẳng định, kẻ thủ ác Lưu Văn Thắng đúng là đồ nghịch tử. Đối với những trường hợp này, xử tử ngay không cần xét hỏi.

Kết thúc bài viết này, chúng tôi xin trích và gửi gắm đến bạn đọc qua bài thơ: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ/Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha/Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ/Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha/Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn/Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con/Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc/Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe con”.