Xót thương nữ tình nguyện viên gặp nạn khi đang giúp người dân vùng lũ

ANTD.VN - Sự ra đi đột ngột của cô gái tình nguyện trẻ khi đang đi giúp người dân vùng lũ đã khiến gia đình và người thân vô cùng đau xót. Em ra đi mang theo biết bao ước mơ dang dở...

Cô gái giàu lòng thiện nguyện

Ngày 21-10, thi thể em Đặng Thị Thu Hương (SN 1994, quê ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) - cô gái tình nguyện viên trẻ tử nạn trong lúc đi giúp người dân vùng lũ ở Quảng Bình đã được đưa về quê mai táng theo phong tục của địa phương. 

Theo nhiều bạn bè và người thân cho biết, Hương là một cô gái rất nhiệt tình, nặng nổ, luôn say sưa tham gia các hoạt động từ thiện ở khắp mọi miền tổ quốc. 

Hương trong chuyến thiện nguyện giúp đỡ người dân vùng lũ vừa qua

Anh Phạm Hữu Đức Anh, admin nhóm phượt “S2 và những người bạn” - nhóm mà Hương đang tham gia cho biết, Hương tham gia vào nhóm cách đây gần 2 năm. Trong quá trình tham gia các hoạt động của nhóm, Hương luôn tỏ ra rất nhiệt tình và trách nhiệm. 

Trước khi về giúp bà con vùng lũ ở Quảng Bình, nhóm bạn của Hương đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chương trình “phượt” tại miền núi phía bắc. Tuy nhiên, sau khi có thông tin về việc mưa lũ hoành hành tại Quảng Bình, cả nhóm đã gác lại kế hoạch và nhanh chóng về Quảng Bình giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Ngày 20-10, cả nhóm có mặt tại xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) để trao quà cứu trợ và làm vệ sinh các trường học. Trưa hôm đó, có người dân địa phương hỏi thuốc nhỏ mắt nên Hương xin phép trưởng đoàn và cùng với thêm một người bạn nữa là em Hồ Thị T.N. (24 tuổi, trú Phan Thiết, Bình Thuận) đi xe máy để đi mua. 

Em Hồ Thị T.N. (người đi cùng Hương) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lúc xảy ra tai nạn

Lúc đang trên đường về, đến đoạn đường hẹp lại bùn lầy nên xe của H. bị trượt bánh làm cả hai ngã ra đường. Cùng lúc đó, có một chiếc xe tải chạy tới phanh không kịp khiến Hương tử vong tại chỗ, còn cô bạn đi cùng bị rạn xương tay.

“Lúc em ấy ngã xuống, túi thuốc vẫn còn treo trên xe. Em ấy là một cô bé rất tuyệt vời, nhưng không ngờ lại ra đi đột ngột như vậy”, một bạn tình nguyện viên trong nhóm cho biết.

“Nó luôn dành tiền để quyên góp cho người nghèo”

Tại nơi quê nhà, không khí tang thương bao trùm cả một xóm nghèo. Từ khi nghe tin Hương mất, hàng trăm người thân và bạn bè từ khắp nơi đã đến để chia buồn cùng gia đình và tập trung lo hậu sự cho em. 

Sự ra đi đột ngột của Hương đã khiến gia đình và người thân vô cùng đau xót

Ông Đặng Văn Dũng (bố của Hương) giọng nói đã khản đặc vì khóc thương con.

Ông cho biết, từ  năm 14 tuổi, Hương đã được tuyển chọn vào đội năng khiếu môn karate, huấn luyện tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Gia đình bố mẹ đều làm nông nên kinh tế không dư dả gì, việc Hương có trợ cấp đi học đã bớt đi nhiều gánh nặng cho gia đình.

Hương cũng từng nhận được huy chương vàng trong một cuộc thi võ thuật karate. Sau này, Hương học ngành du lịch rồi làm lễ tân tại một khách sạn ở thành phố Huế. Em cũng tham gia nhiệt tình các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho cộng đồng dù mức lương không dư giả gì.

“Bấy lâu nay nó hăng say với công tác thiện nguyện, có tiền là nó dành dụm để quyên góp cho người dân nghèo. Nó bảo, mình còn may mắn hơn rất nhiều người nên tiết kiệm được là nó tiết kiệm để mua quần áo cho trẻ em vùng khó khăn, vì nơi đó các em cần quần áo hơn”, chị Đặng Thì Mùi, (cô ruột Hương) nói trong nước mắt.