Xóa tình trạng “một ông chủ, hai đội bóng”: Không dễ dứt điểm

ANTĐ - Việc khẳng định sẽ dứt điểm nạn “một ông chủ, hai đội bóng” ngay tại mùa giải 2013 của VPF chẳng khác nào lời “tuyên chiến” với “bầu” Hiển - người bị cho đang sở hữu 3 đội bóng tại V-League”…

VPF khó buộc “bầu” Hiển từ bỏ một trong các đội bóng của mình

Trì hoãn hay nghi binh

Việc một ông “bầu” sở hữu hơn một đội bóng cùng chơi ở một giải đấu gây bức xúc dư luận lâu nay vẫn tồn tại trước sự bất lực của VFF. Trách nhiệm giờ đặt lên vai những nhà quản lý VPF - đơn vị tổ chức các giải đấu. Hơn lúc nào hết, VPF muốn rốt ráo, xử lý dứt điểm vấn đề trên nhằm tạo tiền đề cho một cuộc cách mạng bóng đá Việt Nam mà lãnh đạo công ty này ấp ủ bấy lâu. Làng bóng Việt vẫn râm ran chuyện “bầu” Hiển vừa sở hữu CLB HN T&T lẫn SHB ĐN, giờ lại có thêm CLB Hà Nội giành suất dự sân chơi lớn nhất Việt Nam. Theo quy chế, “bầu” Hiển sẽ buộc phải chọn lựa. CLB Hà Nội được xem là ứng viên đầu tiên phải ra đi. Thực tế, ông chủ đội bóng Thủ đô đã có những tiếp xúc thỏa thuận nhất định với các đối tác nhưng chưa đi tới kết quả cuối cùng. 

Những tưởng với tác động của VPF và dư luận suốt thời gian qua, “bầu” Hiển sẽ nhanh chóng hoàn tất vụ bán CLB Hà Nội trước buổi lễ tổng kết VPF tổ chức vào 6-10. Nhưng đến thời điểm hiện tại, ông “bầu” này vẫn úp mở tương lai về đội bóng Thủ đô rằng “sẽ bán nhưng chưa phải bây giờ”, và rằng “mùa giải mới còn tới 4 tháng nữa, đi đâu mà vội”. Nhiều người cho rằng, việc tung tin đã bán CLB Hà Nội cho Hải Phòng rồi ngay sau đó lại phủ nhận chỉ là động thái nghi binh của “bầu” Hiển trong khi chờ đợi VPF có thêm những động thái tiếp theo. 

“Con nào mà chẳng là con”

Bán CLB Hà Nội để tránh vi phạm quy chế là việc phải làm, tương lai sẽ loại HN T&T hoặc SHB ĐN để khẳng định mình “trong sạch”, nhưng đó lại là câu chuyện của tương lai, chưa chắc đã phải mùa giải 2013 như VPF yêu cầu. Để lựa chọn hoặc CLB HN T&T hoặc SHB ĐN chẳng khác nào với cực hình với “bầu” Hiển. Mấy ngày nay, đội bóng sông Hàn như ngồi trên lửa. Thông tin CLB sẽ phải “đoạn tuyệt”  với “bầu” Hiển dồn dập trên báo chí, rồi cả chuyện chậm lương thưởng khi mùa giải đã kết thúc gần cả tháng trời… Nhưng vượt trên những lo lắng đó, nhiều người cho rằng việc chậm lương thưởng chỉ nhằm giảm áp lực, trong lúc “bầu” Hiển tìm ra cách “vẹn cả đôi đường” cho cả 2 “đứa con” của mình, bởi suy cho cùng “con nào mà chẳng là con”. 

Đổ bao tâm huyết, tiền của đầu tư, xây dựng một mô hình CLB có thể nói là hoàn thiện nhất nhì V-League như HN T&T, rõ ràng “bầu” Hiển khó có thể dứt bỏ được “đứa con ruột” này. Nhưng còn SHB ĐN, sau 5 năm gắn bó và còn cả ý định phát triển bóng đá lâu dài với việc xây dựng khu thể thao trị giá hơn 700 tỷ đồng sắp hoàn thành không thể bỏ cuộc giữa chừng. Rồi để đổi lại những đóng góp cho bóng đá sông Hàn, phía TP Đà Nẵng cũng tạo điều kiện không nhỏ cho “bầu” Hiển trong lĩnh vực kinh doanh. Xét về mặt tình nghĩa, lẫn những ràng buộc vật chất, “bầu” Hiển không thể muốn bỏ CLB SHB ĐN là bỏ được.