"Xô xát" với dân phòng, một sinh viên bị thương rất nặng

ANTĐ - Khi lực lượng dân phòng và bảo vệ dân phố đến phòng trọ kiểm tra, nhắc nhở, thì xảy ra “xô xát”, em Trần Văn Thi, SV Trường Trung cấp xây dựng Miền Trung) bị thương nặng ở đầu và bỏng nửa người phải nhập viện cấp cứu.

Được chủ nhà cho phép, tối 6-8, một nhóm sinh viên trọ tại nhà số 631-Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu (Đà Nẵng) tổ chức uống rượu. Đến khoảng 21 giờ 30 thì các em dọn dẹp đi ngủ. Một lúc sau lực lượng dân phòng và bảo vệ dân phố khu vực Xuân Thiều 2 (Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu) đến kiểm tra, nhắc nhở. Trong lúc “xô xát”, em Trần Văn Thi (1992, SV Trường Trung cấp xây dựng Miền Trung) bị thương nặng ở đầu và bỏng nửa người phải nhập viện cấp cứu, em Dương Đăng Hoàng (công nhân) - bị thương ở tay trái và bỏng nhẹ.

Tiếp xúc với chúng tôi, em Nguyễn Văn Phú (quê Hà Tĩnh, SV lớp H12, Trường Trung cấp xây dựng Miền Trung) là bạn cùng trọ với Thi kể: “Thi vừa mới ra trường và được mẹ (quê ở Gia Lai) mua cho một chiếc xe mới để đi làm, cộng với trước đó tụi em mới từ quê vào có mang theo một ít rượu nên chúng em tổ chức liên hoan. Chúng em có xin phép cô chủ và được cô ấy đồng ý nên khoảng 20 giờ thì cả nhóm trải chiếu ra sân trước dãy trọ ngồi uống. Trong khi uống, chúng em có chuyện trò, vì có rượu nên cũng nói to và trong lúc đùa giỡn thì có làm vỡ một cái chén, tuy nhiên không hề gây gổ hay la ó làm mất trật tự. Đến khoảng 21 giờ 30 thì cả nhóm dọn dẹp đi ngủ, sau đó mấy chú dân phòng vào kiểm tra và đánh Thi bị thương”.

Theo trình bày của em Dương Đăng Hoàng- bạn cùng liên hoan với Thi và cũng là người chứng kiến vụ việc kể: “Nhóm chúng em uống rượu gồm em, Thọ và các bạn Nguyễn Văn Cảnh (1989, SV Trường Trung cấp tàu thủy), Nguyễn Ngọc Phú (1991), Nguyễn Văn Thiên (1992, SV Đại học Duy Tân) và một số bạn khác mới quen. Chúng em uống đến khoảng 21 giờ 30 thì đi ngủ.  Đến khoảng 21 giờ 45 thì có mấy anh dân phòng tự nhiên xông vào phòng gồm các anh Thiện, Bưởi, Thành và một người không rõ tên. Tụi em chưa kịp định thần thì đã bị các anh ấy đánh tới tấp.

Lúc này, do say nên Thi cởi áo và mặc quần đùi nằm trên giường ngủ liền bị anh Thành dùng gậy đánh vào đầu gây chảy máu. Thấy vậy em lao vào can thì cũng bị dính một gậy ở tay trái khiến cây batong anh Thành dùng để đánh bị gãy đôi. Đánh xong, anh Thành túm lấy người Thi rồi xịt hơi cay vào người bạn ấy, một anh dân phòng đứng bên cạnh bấm roi điện vào người Thi làm phóng lửa cháy trên người, còn em thì bị cháy ở áo và bỏng nhẹ. Lúc này Cảnh, Phú và Thiên dùng chăn trùm lên người Thi để dập lửa, còn mấy anh dân phòng khi thấy vậy vẫn đứng yên và sau đó bỏ ra ngoài.

Thi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và vết thương trên đầu.
Thi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và vết thương trên đầu.

Thi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và vết thương trên đầu. 

Chiều 7-8, tìm đến phòng trọ của Thi và các bạn tại số 631-Nguyễn Lương Bằng, chúng tôi được bà Tuyết - chủ nhà trọ cho biết: “Do các cháu mới chuyển đến trọ trong ngày 6-8 (thứ bảy) nên tôi chưa đi đăng ký tạm trú được, đến chiều cùng ngày thì tôi có gặp anh Trần Ngọc Bưởi - dân phòng và có nói với anh Bưởi là nhà có mấy cháu sinh viên đến trọ, nhưng hôm nay thứ bảy nên thứ hai tôi mới lên xin đăng ký tạm trú và anh Bưởi cũng đồng ý. Đến gần tối thì mấy cháu đến xin tôi cho tổ chức uống rượu để mừng xe mới của Thi, tôi đồng ý.

Đến khoảng 21 giờ, tôi ra nói mấy cháu đừng nhậu nữa vì sợ làm ồn xung quanh và các cháu dọn dẹp đi nghỉ. Khoảng 21 giờ 30, tôi đi đón con gái lớn đang học ở Hòa Khánh và khoảng 20 phút sau tôi trở về thì thấy mấy anh dân phòng đứng trước cửa nhà, từ trong nhà con gái thứ 2 của tôi và cháu Phan Thị Sao Mơ-là người phụ bán cà-phê trong quán chạy ra khóc lóc, nói “có mấy chú dân phòng vào nhà đánh mấy anh ghê lắm”. Tôi chạy vào xem thì thấy Thi đầu chảy nhiều máu, thân hình bị cháy nên nói mấy cháu đưa bạn đi cấp cứu. 

Chiều cùng ngày, chúng tôi có mặt tại Khoa bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng để gặp Thi. Thi đang trong trình trạng rất yếu, phần thân, tay bị bỏng và trên đầu có một vết thương dài, khâu nhiều mũi. Theo các bác sĩ ở đây cho biết, Thi nhập viện trong tình trạng bị bỏng nửa người trên và bị thương ở đầu, còn mức độ bao nhiêu thì chưa được rõ.

Để tìm hiểu thêm về sự việc, chiều 7-8, chúng tôi có cuộc trao đổi với trung tá Trần Phước Hành - Trưởng CAP Hòa Hiệp Nam và được trung tá Hành cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, CAP đã cử ngay lực lượng đến hiện trường để ghi nhận và lập hồ sơ sự việc. Ban đầu xác định là do các cháu sinh viên có ồn ào nên dân phòng và bảo vệ dân phố vào nhắc nhở thì xảy ra xô xát. Sáng 7-8, trung tá Hà đã chỉ đạo các anh em có mặt lúc xảy ra vụ việc viết bản tường trình và cử người xuống bệnh viện thăm Thi. Hiện chưa có kết luận về sự việc này.

Theo chúng tôi, dù sao đi nữa thì trong việc em Thi bị thương ở đầu và bỏng nặng cũng có một phần trách nhiệm của lực lượng dân phòng và dân phố khu vực. Mức độ sai phạm của các bên đến đâu chưa thể kết luận, nhưng chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc nói trên và xử lý nghiêm minh.