Xổ số kiểu Mỹ

ANTD.VN - Bác mua hạt giống rau và gà mới nở về làm gì vậy?

- Tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống, vừa rẻ, vừa an toàn thực phẩm. Mỗi năm cũng tiết kiệm được khối đấy.

- Làm như bác thì đến bao giờ mới giàu được. Bỏ cả đấy, đi với tôi ra mua mấy vé xổ số kiểu Mỹ, sẽ giàu rất nhanh, có khi thành tỷ phú cũng nên.

- Thôi, tôi xin. Trò này mới mở thí điểm ở vài địa phương, chỉ mới 1 tháng mà thu được hơn 40 tỷ đồng, nhưng có ai trúng đâu.

- Giải thưởng sẽ được cộng dồn lại, nhỡ Trời thương, trúng lớn, vợ chồng con cái bác tha hồ đi du lịch, ăn đặc sản.

- Đấy là giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Chỉ có duy nhất một điều có thật, đó là các công ty xổ số ngày càng giàu lên. Có nơi như ở Hậu Giang thu ngân sách địa phương từ xổ số chiếm tới 48% đấy.

- Nếu không trúng thì tiền của mình cũng góp phần kiến thiết đất nước có mất đi đâu?

- Tiền từ xổ số được làm gì tôi không rõ, chỉ thấy lương của lãnh đạo ngành này thuộc hàng siêu khủng. Có ông nhận tới trăm triệu mỗi tháng.

- Thì người ta phải “lao tâm khổ tứ”, vất vả ngày đêm, thu nhập như thế thấm tháp gì?

- Tôi thấy, tỉnh nghèo không nên chỉ chăm chăm phát triển ngành xổ số. Tham gia chơi cũng nhiều người buôn thúng bán bưng, mấy ai đổi đời nhờ chơi trò may rủi này. Nên khuyến khích bà con yên tâm, chí thú làm ăn, sớm từ bỏ những giấc mơ viển vông, bác ạ.