Xin kiếu thôi...

ANTĐ - Hết giờ làm việc anh Nguyễn Quỳnh Anh (31 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) vội tắt điện thoại, nhanh chóng rời công ty trở về nhà…
- Làm gì mà như ma đuổi thế anh?
- Hôm nay có sinh nhật đồng nghiệp, sắp đến giờ ra quán bia, anh phải cáo ốm để trốn đây!
- Sao thế?
- Lại bia, rượu, sợ lắm. Cả tuần trước nào là sinh nhật, nào đám cưới, thằng bạn thất tình cũng rủ đi nhậu. Men gan cao, mệt mỏi lắm, không còn sức lực.
- Thanh niên giờ nhậu ghê thật, chiều nào các quán bia cũng chật ních người.
- Lý do thì vô vàn. Vui uống, buồn uống, chả có lý do gì cũng uống. Có lẽ sắp thành một thói quen nguy hiểm rồi. Việc gì cũng phải ra quán mới giải quyết được.
- Riêng thống kê các nhà sản xuất bia trong nước, một năm tiêu thụ cũng phải đến cả tỷ lít bia..
- Đấy còn chưa kể rượu tây, bia nhập ngoại. Công chức nhà nước vòng bụng càng ngày càng to. Uống mãi rồi sinh ra bệnh tật, làm khổ gia đình, gánh nặng cho xã hội.
- Lãng phí ! Hơn nữa lại tạo thành cách sống không tốt.
- Say rồi còn gây nhiều hậu quả đau lòng nữa. Mà bây giờ tìm quán nhậu dễ hơn tìm hiệu sách, đâu cũng thấy. Đến giờ này là náo nhiệt lắm.
- Đại đa số là người trẻ!
- Đáng lo vì lối sống của nhiều bạn trẻ hiện nay. Anh xin kiếu thôi, về nhà với vợ con làm cốc chè xanh, vừa mát vừa lành!