Xin được chết cũng khó

(ANTĐ) - Bị dẫn giải tới tòa, Bùi Đình Minh (SN 1984, quê thôn Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tỏ rõ vẻ bình thản đến lạnh lùng. Ý thức được tội ác của mình nên suốt phiên xét xử, bị cáo một mực xin tòa được chết.  

1 triệu đồng và cái chết thương tâm

Một ngày giữa tháng 8-2009, Bùi Thọ Ngọ (33 tuổi, trú ở phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa) ghé vào quán trà đá của Bùi Đình Minh ở số 10 Trần Quý Cáp vay 1 triệu đồng và mua chịu một thẻ điện thoại mệnh giá 100.000 đồng. Quen thân với nhau nên Ngọ hẹn Minh mấy ngày sau sẽ trả. Vốn chỉ sống dựa vào cái quán trà còm cõi, trong khi vợ vừa sinh con nhỏ nên ít ngày sau, Minh liên tục thúc giục Ngọ trả nợ để có tiền gửi về quê cho vợ con. Thế nhưng lần nào Ngọ cũng viện các lý do để khất nợ.
Cuối tháng 11-2010, thấy Ngọ đứng chơi ở gần quán nước của mình, Minh đã gọi người đàn ông này lại và chốt thời hạn trả tiền. Dù đã hứa nhiều lần nhưng đến hẹn (ngày 5-12-2010) Ngọ vẫn không trả. Thêm một lần nữa Minh bảo em gái sang nhà Ngọ đòi tiền nhưng cũng không được. Cho rằng người hàng xóm cố tình quỵt nợ mình nên 13h ngày 7-12-2010, phát hiện “con nợ” đang lúi húi bên lồng nhốt gà chọi, Minh lẳng lặng vào nhà lấy một con dao nhọn, sau đó lao đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng Ngọ. Quá bất ngờ, Ngọ chỉ kịp quay người lại cầu xin Minh tha mạng nhưng không được. Minh điên cuồng đâm thêm nhiều nhát nữa vào người làm Ngọ gục ngã tại chỗ. Như con thú say mồi, kẻ sát nhân còn đè lên người nạn nhân để tiếp tục xuống tay nhưng bị người dân xung quanh lao đến tước đoạt hung khí.
Do thương tích quá nặng, Ngọ tử vong ngay sau đó. Kết luận pháp y xác định, Bùi Thọ Ngọ bị đa chấn thương ở vùng ngực, bụng, lưng và tay, chân. Nguyên nhân chết là do mất máu cấp. Vì hành vi côn đồ này, Bùi Đình Minh bị VKSND Hà Nội truy tố về tội giết người, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. 
                

Khắc khoải người  sống…

Ngay đầu giờ sáng hôm qua (16-6), phòng xét xử bị cáo Bùi Đình Minh phạm tội giết người, tại trụ sở TAND TP Hà Nội đã đông người đến dự. Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì mà không hề có một người thân nào của bị cáo có mặt. Trong khi đó hồ sơ vụ án thể hiện, trước lúc phạm tội, Bùi Đình Minh sống với người vợ thứ 2, có 2 con nhỏ, gia đình có tới 4 anh chị em, cha mẹ còn đầy đủ cả và không có tiền án, tiền sự.

Vẻ bình thản đến lạnh lùng của Bùi Đình Minh trong phiên xét xử 
 Vẻ bình thản đến lạnh lùng của Bùi Đình Minh trong phiên xét xử

Theo dõi phiên tòa này, một tình tiết nữa làm hầu hết những người có mặt trong phiên xử đều không khỏi ngạc nhiên khi hung thủ luôn miệng xin nhận sự trừng phạt của pháp luật và xin được tử hình vì tội trạng gây ra. Theo lý giải của bị cáo, với hoàn cảnh hiện nay, nếu tòa không cho được chết thì khi ra tù sẽ không biết lấy đâu ra tiền để bồi thường cho gia đình bị hại. Tuy nhiên với nhận định, tội của bị cáo đến đâu pháp luật sẽ xử lý đến đó nên sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Bùi Đình Minh tù chung thân. Rời phòng xử án trở lại trại tạm giam, chắc hẳn kẻ giết người côn đồ này sẽ ngộ ra một điều rằng, đâu phải dễ dàng “được chết” để giải thoát!?