Xin cảm ơn!

ANTĐ - Hóa ra là nhà cầm quyền Bắc Kinh dù dùng mọi biện pháp tuyên truyền lừa bịp dân chúng của họ về tình hình Biển Đông, không phải ai cũng nghe.

Không ai hiểu đất nước mình, dân tộc mình bằng chính mình. Chắc chắn ai cũng yêu tổ quốc, đồng bào mình, vậy mà ở Trung Quốc thời điểm này, khá nhiều tiếng nói không đồng tình với cách hành xử của nhà cầm quyền. Nhiều người Trung Quốc ngượng vì sự sống sượng, giả trá, thô bạo, tham lam, hiểm độc của lãnh đạo nước họ.

Ông Dương Hằng Quân, một học giả từng công tác ở Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng: “Ấn tượng của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế hiện nay là một hình ảnh “bạo chúa”, nhiều nước láng giềng đang bắt đầu sợ và ghét Trung Quốc”. Ông nói thêm: “Rất nhiều phương tiện truyền thông nhà nước đã phô bày tư duy bá quyền”.

Còn ông Lý Lệnh Hoa, cựu nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu hải dương quốc gia Trung Quốc khẳng định rằng Trung Quốc là nước ký Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982, vì vậy cần hành xử theo Điều 74 và Điều 83 của Công ước, theo đó phải tôn trọng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các nước xung quanh.

Thì trong khi báo chí Trung Quốc cố tình “bé xé ra to”, rêu rao “mức độ nguy hiểm” của các vụ biểu tình vốn chỉ xảy ra cá biệt để rút công nhân về nước hòng làm thế giới hiểu sai về Việt Nam, vẫn còn nhiều doanh nhân, lao động Trung Quốc yên tâm ở lại Việt Nam, thậm chí còn lên tiếng bênh vực, cảm ơn bạn bè Việt Nam đã giúp đỡ và bảo vệ họ kinh doanh, sản xuất và mưu sinh.  

Còn, còn nhiều tiếng nói trong lòng nhân dân Trung Quốc chân chính và hào hiệp, cương trực và thẳng thắn, không đồng tình với tư duy và hành xử của lãnh đạo đất nước họ.

Xin cảm ơn nhưng tiếng nói của lương tri ngay thẳng, từ một đất nước có nền văn hóa rực rỡ, có nhiều đóng góp to lớn cho nhân loại. Các bạn đã góp phần cho thế giới biết đất nước Trung Hoa vĩ đại có những con người chính trực, đáng trân trọng.