Xem lại miễn phí 2 bộ phim kinh điển của đạo diễn Đặng Nhật Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  2 bộ phim gắn liền với tên tuổi đạo diễn Đặng Nhật Minh là "Mùa ổi" và "Thương nhớ đồng quê" được trình chiếu miễn phí tại Hà Nội. Sự kiện nhằm tôn vinh vị đạo diễn gạo cội vừa được nhận Huân chương "Hiệp sĩ Văn học nghệ thuật" do Đại sứ Pháp trao tặng.

Dịp cuối tháng 3 vừa qua, ông Nicolas Warnery – Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã thay mặt Bộ Văn hóa Pháp trao tặng cho NSND, đạo diễn Đặng Nhật Minh tấm huân chương "Hiệp sĩ Văn học nghệ thuật" để ghi nhận những đóng góp của ông trong việc góp phần làm tăng cường sự hiểu biết văn hóa giữa hai đất nước Việt Nam và Pháp.

Đây là một trong 4 huân chương cấp Bộ của Pháp, được Bộ Văn hóa Pháp bắt đầu trao tặng từ năm 1957 cho các cá nhân nổi bật trong sáng tác nghệ thuật và văn học, hay có đóng góp làm tỏa sáng nghệ thuật và văn học ở Pháp và trên thế giới. Nhiều văn nghệ sĩ ở Việt Nam thông qua hoạt động, tác phẩm của mình đã góp phần làm tăng cường sự hiểu biết giữa đất nước Việt Nam và Pháp, vì vậy được nhận Huân chương này như: nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà văn Ngô Tự Lập, NSƯT Trần Vương Thạch - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP. HCM...

Nhắc đến đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh là nhắc đến đến một sự nghiệp điện ảnh ấn tượng trong làng phim Việt. Ông thổi vào phim ảnh Việt Nam những tư duy sáng tạo đầy đổi mới, luôn nghĩ khác, làm khác những nhà làm phim cùng thời để hướng đến những vấn đề con người, vấn đề xã hội quan tâm. "Mùa ổi" và "Thương nhớ đồng quê" là 2 bộ phim nổi tiếng không chỉ được yêu thích bởi khán giả Việt Nam mà còn được đánh giá cao tại các Liên hoan phim quốc tế.

Tại buổi lễ trao huân chương cho đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, Đại sứ Pháp tại Việt Nam nhấn mạnh, phía nước Pháp ghi nhận những đóng góp của NSND Đặng Nhật Minh không chỉ ở những tác phẩm nhân văn của mình được công chiếu tại Pháp, những bộ phim hợp tác như "Mùa ổi"hay liên kết điện ảnh hai nước trong thời ông làm Tổng thư ký Hội điện ảnh Việt Nam mà cả từ những ngày đầu khi ông còn làm phiên dịch tiếng Pháp cho các nhà làm phim sang Việt Nam.

Trong 2 ngày 15 và 16-4-2022, khán giả sẽ có dịp xem lại miễn phí 2 bộ phim "Mùa ổi" và "Thương nhớ đồng quê" tại Viện Pháp, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Cảnh trong phim "Thương nhớ đồng quê"

Cảnh trong phim "Thương nhớ đồng quê"

Trong đó, "Thương nhớ đồng quê" (1995) là bộ phim được chu du tới 60 liên hoan phim quốc tế và đã đoạt nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Đây cũng là bộ phim Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận được giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1996.

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 80 của thế kỷ 20, thời điểm mà tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam đang gặp nhiều thử thách. Một làng quê vốn bằng lặng yên ả, chợt xao động đổi thay, từ tâm tư con người đến nhịp sống thường ngày. Quyên, sau những ngày tháng vượt biên sống nơi đất khách quê người, nay lại trở về thăm lại ngôi làng xưa. Còn Ngữ thì vẫn tảo tần chăm sóc người em trai, âm thầm chờ đợi người chồng đi làm ăn xa. Và Nhâm, một chàng trai ở tuổi xuân xanh, nhạy cảm và lãng mạn, gắn bó với làng quê cả một thời tuổi thơ, cho đến khi nhập ngũ, vẫn không sao dứt được tình cảm da diết với đồng quê. Nhiều con người, nhiều cuộc đời, nhưng bằng những điểm tựa khác nhau, họ đều hướng về quê nhà, một lòng "thương nhớ đồng quê".

Cảnh trong phim "Mùa ổi"

Cảnh trong phim "Mùa ổi"

Còn "Mùa ổi" (2001) là bộ phim đoạt giải Bông Sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2001. Cùng với đó, bộ phim này cũng từng giành giải Cánh Diều Vàng năm 2000; giải thưởng của Ban giám khảo trẻ và giải Donkihote của Hiệp hội các câu lạc bộ điện ảnh thế giới tại Liên hoan phim Locarno của Thụy Sĩ năm 2000, được tạp chí Studio của Pháp đánn giá là "một kiệt tác về chất thơ".

Những thước phim xoay quanh câu chuyện về cậu bé tên Hòa. Năm 13 tuổi, Hòa bị ngã từ trên cao và vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu. Cuộc sống của Hòa từ đó về sau luôn chỉ dừng lại như một cậu bé ở tuổi 13. Trong căn hộ tập thể, Hòa là "người nhà" của tất cả các gia đình. Ai có việc gì cần nhờ, cứ "ới" một tiếng là Hòa có mặt mặc dù vì thế mà nhiều người lạm dụng, xem Hòa như một kẻ sai vặt. Chỉ riêng Thủy, em gái ruột của Hòa, là cảm thấy đau lòng. Song, điều khiến Thủy lo lắng hơn là Hòa thường lén về lại ngôi nhà cũ của gia đình, nơi Hòa đã ngã vì hái ổi. Ngôi nhà xưa vẫn còn đó, cây ổi vẫn còn kia nhưng đã thuộc về chủ mới. Thoạt đầu, anh làm cho cô con gái người chủ mới sợ tưởng là kẻ trộm, nhưng sau khi hiểu ra, cô đã lén bố mẹ cho Hòa vào thăm lại ngôi nhà. Từng căn phòng, từng cánh cửa, từng khoảng sân, từng cành cây,... tất cả đều gợi dậy trong anh những ngày ấm êm tươi đẹp của tuổi thơ. Ở đó, anh có bố mẹ, có em gái và một không khí gia đình hạnh phúc.

Thông qua số phận của ông Hòa - nhân vật chính trong phim "Mùa ổi", đạo diễn Đặng Nhật Minh cho thấy những thay đổi về xã hội Việt Nam đã tác động đến con người lớn như thế nào.

Ở tuổi 83, hiện đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bộ phim truyện "Hoa nhài". Phim được tiết lộ là xoay quanh câu chuyện về những con người Hà Nội xưa.