Xe tải “đấu đầu” xe khách, 1 người chết, 11 người bị thương

ANTĐ -Chiều 8-9, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại km 22+400 trên đường tránh TP Vinh đoạn chạy qua xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An làm 1 người chết và nhiều người nhập viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng

Theo đó, vào khoảng 13h 30 phút chiều 8-9 chiếc xe tải mang BKS: 54X -7861 do tài xế Lê Đình Cư (SN 1962) trú tại phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc. 

Khi chiếc xe tải lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái đâm thẳng vào xe khách giường nằm mang BKS: 81B - 002.29 do tài xế Nguyễn Văn Thanh (SN 1978) trú tại Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển.

Phần đầu chiếc xe khách biến dạng hoàn toàn sau va chạm

Cú đâm khá mạnh làm tài xế lái xe tải tử vong ngay tại chỗ, tài xế xe khách bị thương nặng và một số hành khách trên xe khách giường nằm bị thương. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa người bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Tại hiện trường, hai chiếc xe nằm ngay đường, đầu xe bị nát bét, biến dạng hoàn toàn. Nhiều thùng hoa từ xe tải quả rơi xuống mặt đường. Vụ tai nạn cũng khiến tuyến đường tránh Vinh bị ách tắc kéo dài khoảng hơn 2km.

Đến khoảng 17h cùng ngày, cả hai chiếc xe được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

Đầu chiếc xe tải bẹp dúm khiến tài xế tử vong ngay tại chỗ

Đến 19h tối cùng ngày, sau khi được các bác sỹ xem xét vết thương, anh Đậu Văn Hùng (SN 1982) trú tại xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang điều trị tại khoa chấn thương, chỉnh hình bệnh viện đa khoa Hữu Nghị Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Đi trên chuyến xe này gia đình tôi có 6 người, chúng tôi đang trên đường vào Gia Lai. Khi chiếc xe đi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị xe tải lao vào. Sau tiếng rầm chát chúa, tôi thấy nhiều tiếng la hét, nhìn xung quanh thì thấy nhiều người chảy máu lắm. Sau khi đập được cửa kính thoát ra ngoài, tôi đã vẫy xe tải xin đưa cả gia đình vào viện”.

Vợ chồng anh Hùng, chị Tình bàng hoàng nhớ lại vụ tai nạn

Ánh mắt vẫn chưa hết hoảng sợ chị Dương Thị Tình, vợ anh Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ: “Thật là kinh hoàng, cả gia đình có 6 người, thì 5 người bị nạn. Hai vợ chồng tôi thì bị gãy chân, con thì đang cấp cứu ở bệnh viện Nhi, còn mẹ, chị và anh trai đều bị thương phần mềm hết cả”.

Anh Lê Công Trung, Phụ xe khách cho biết: “Chúng tôi đều không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe tiếng rầm, cũng may lúc đó xe chuẩn bị đón khách nên đi chậm chứ nếu xe mà đi nhanh thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa”.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.