“Xế hộp” bạc tỉ húc chết hai cha con

ANTĐ -Trong lúc lao vào quán nhậu ven đường, chiếc ô tô hiệu Lexus đã xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo con gái 7 tuổi. Sự cố giao thông khiến cả hai cha con bị thương nặng và tử vong sau đó vài giờ.
Hiện trường vụ xế hộp gây tai nạn khiến 2 cha con tử vong
Hiện trường vụ "xế hộp" bạc tỉ gây tai nạn khiến 2 cha con tử vong

Vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 25-12, trước quán nhậu hải sản số 102 đường Nguyễn Huy Điển, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM.

Thông tin bàn đầu, vào thời điểm trên, chiếc ô tô (loại 5 chỗ) hiệu Lexus 350 mang BKS: 56P-7558 (chưa rõ tài xế) lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, theo hướng từ đường Dương Quảng Hàm đi chợ An Nhơn. Khi vừa tới giao lộ Phạm Huy Thông - Lê Đức Thọ (phường 6, quận Gò Vấp), xe va quẹt nhẹ với hai người đứng mua bắp bên đường, rất may cả hai kịp thời tránh né nên thoát nạn.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị nghiền nát, nằm dưới gầm ô tô
Chiếc xe máy của nạn nhân bị nghiền nát, nằm dưới gầm ô tô

Chiếc “xế hộp” vẫn tiếp tục lao qua đường Phạm Huy Thông và xảy ra va chạm với xe máy BS: 51V2 - 8116 do anh Đào Ngọc Quảng (45 tuổi, ngụ quận 7) điều khiển, chở con gái là bé Đào Hồng Ngọc (7 tuổi) chạy từ đường Phạm Huy Thông ra đường Lê Đức Thọ.

Cú tông cực mạnh khiến hai cha con anh Quảng bị hất văng, chiếc xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm xe ô tô và bị kéo đi vài mét. Chiếc “xế hộp” chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, tông vào bàn ghế quán nhậu hải sản đóng tại số 102 Phạm Huy Thông.

Sau vụ tai nạn, anh Quảng và bé Ngọc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Do thương tích khá nặng, cả hai cha con đã tử vong sau đó vài giờ.

Nhiều người dân bức xúc, vây quanh hiện trường vụ tai nạn
Nhiều người dân bức xúc, vây quanh hiện trường vụ tai nạn

Ngồi trong bệnh viện 175 trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), ông Đào Ngọc Quynh (48 tuổi, ngụ đường Phạm Huy Thông, phường 6, quận Gò Vấp) cho biết, em trai ông là anh Quảng đã tử vong sau khi được chuyển từ bệnh viện Quốc tế Vũ Anh đến bệnh viện 175. Riêng bé Ngọc thì đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cũng theo ông Quynh, anh Quảng quê gốc ở tỉnh Nam Định, thường ngày làm nghề đi biển, lâu lâu mới về 1 lần. Gần đây, anh Quảng ở nhà đi học nghiệp vụ nâng cao. Tối 25-12, anh Quảng ghé về nhà anh trai chơi và và gọi điện thoại cho một người em bà con chở bé Ngọc (con gái) từ quận 7 sáng nhà ông Quynh. Đến hơn 20h tối cùng ngày thì 2 cha con ra về. Vừa rời nhà người anh trai được khoảng 70m thì tai nạn kinh hoàng xảy ra.

“Khi nhận được tin báo, tôi đã vội vã chạy ra hiện trường. Lúc này hai cha con nó đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường chỉ còn vũng máu lớn và chiếc xe máy của em tôi bị nghiền nát dưới gầm ô tô. Ca hai cha con nó chết để lại vợ và đứa con nhỏ mới 3 tuổi” - ông Quynh đau đớn kể.

Tin cùng chuyên mục