World Cup ở ven “Kinh đô ánh sáng”

ANTĐ - Không xa hoa tráng lệ như giữa trung tâm Paris - nơi được mệnh danh “Kinh đô ánh sáng”, quận Panthéon nằm ven Thủ đô nước Pháp mang vẻ yên bình của quận cổ nhất Paris. Cách thưởng thức World Cup của người dân nơi đây mang nhiều nét riêng, nhưng cũng không kém phần sôi động. Dọc tuyến đường Soufflot, gần quảng trường Panthéon nổi tiếng, nơi có nhiều quán cà phê bóng đá, không khí bóng đá World Cup ngập tràn ngày đêm.

Những nhân viên vui vẻ và bầu không khí World Cup sôi động tại quán Bordeaux

Trước trận Pháp - Thụy Sỹ (lượt trận thứ 2 bảng E) diễn ra lúc 21h (giờ Paris), tôi cùng nhóm bạn du học sinh Việt Nam dừng chân tại một quán cà phê có tên Bordeaux nằm trên đường Soufflot. Nicolas Janho - nhân viên của quán tỏ ra rất thân thiện chào đón khi biết chúng tôi là những người đam mê bóng đá và đang tìm cho mình một điểm dừng chân để thưởng thức World Cup. Giống như những quán giải khát nằm trên đường Soufflot, Bordeaux treo đầy băng-rôn cổ động World Cup, cờ Pháp và những tấm ảnh in hình đội tuyển Pháp.

Thức uống được gọi nhiều nhất tại đây là rượu vang. Người dân Paris đa số không thích uống rượu mạnh khi xem bóng đá. Nó chỉ được dùng ở những bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của đội nhà và trong các quán bar. Bên trên mỗi bàn trong quán Bordeaux đặt sẵn những lọ mực màu lam, trắng đỏ (tượng trưng 3 màu trên quốc kỳ Pháp) để khách thỏa sức vẽ cho mình và bạn bè khi có nhu cầu. Một điểm thú vị tại Bordeaux là tại đây có những trò chơi ăn theo mùa World Cup như thả xúc xắc chọn đội thắng, chọn cầu thủ ghi bàn đầu tiên hay tỷ số chung cuộc. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc có thể là một ly rượu vang, hoặc đôi khi là một món quà bất ngờ nào đó từ ông chủ quán nhằm tạo hưng phấn cho khách. Đó cũng là lý do khiến Bordeaux luôn đông khách, ngay cả những trận không có tuyển Pháp thi đấu. 

Người dân quận Panthéon cũng như nhiều vùng ven Paris thường có thói quen hưởng bầu không khí không quá ồn ào. Ngay cả ở như trận thắng đậm 5-2 của tuyển Pháp trước Thụy Sỹ, cũng chỉ có số ít người dân thức thâu đêm ăn mừng. Số còn lại đều chung vui trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ rồi ra về nghỉ ngơi cho ngày làm việc hôm sau. Anh Quentin Lemaire, một khách quen của quán Bordeaux cho biết, anh chọn quán này bởi thích không khí bóng đá sôi động nhưng không quá khích tại đây. “Khác với tôi, nhiều người bạn lại chọn xem bóng đá ở những tụ điểm sầm uất nơi trung tâm Thủ đô. Ở đó, họ có thể thưởng thức rượu mạnh và nhạc mạnh thâu đêm suốt sáng”, Quentin Lemaire hồ hởi.