Wimbledon: Sao quần vợt Đức bị dọa giết

ANTĐ -  Ngay sau trận thua sốc trước Kaia Kanepi ở vòng 2 Wimbledon 2013, tay Angelique Kerber đã nhận được rất nhiều lời đe dọa tính mạng trên trang Facebook cá nhân.

Hạt giống số 7 Kerber thua sốc 

Angelique Kerber từng vào tới bán kết Wimbledon năm ngoái và chơi rất tiến bộ trong thời gian gần đây. Bằng chứng, cô đã leo lên vị trí số 7 WTA và đến giải Grand Slam nước Anh năm nay với tư cách hạt giống số 7.

Người Đức rất kỳ vọng ở Kerber, thế nên chẳng ngạc nhiên khi nhiều CĐV có máu đỏ đen của nước này đã đặt cược cho khả năng á quân Cincinnati Open 2012 tiến sâu hoặc bước lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, niềm kỳ vọng của họ đã bị đặt sai chỗ. Sau trận đầu tiên thắng dễ Mattek-Sands, trận thứ hai, Kerber đã lộ rõ sự phập phù về phong độ của mình.

Đối đầu Kaia Kanepi, đối thủ xếp hạng 46 thế giới, tức kém mình tới 39 bậc trên BXH WTA, Kerber đã trải qua những phút đáng quên. Cô khởi đầu rất tốt khi thắng 6-3 ở set 1 và thậm chí đã rất gần chiến thắng khi dẫn tới 5-1 ở set 2. Nhưng sau đó, Kerber lại bất ngờ để Kanepi vùng lên và thắng lại chung cuộc 3-6, 7-6 (8-6) và 6-3.

Người hâm mộ quần vợt nước Đức như sụp đổ khi chứng kiến phần sau trận đấu, còn những kẻ có máu cờ bạc thì cho rằng Kerber đã... bán độ. Thế nên không ngạc nhiên khi ít giờ sau đó, họ đã lên mạng và vào trang Facebook cá nhân của Kerber đểxỉ vả, trách móc và thậm chí cả dọa giết.

Một người đàn ông tự nhận ở Mỹ, có nickname Marijan Batinich Maali kèm hình ảnh một chữ thập ngoặc, đã hùng hổ đòi xin Kerber “tí huyết”! Một kẻ khác đến từ Thụy Sĩ thì nguyền rủa Kerber nên chết quách đi, trong khi nhiều bình luận đến từ Đức thì tố cáo cô đã tự thua và là nỗi nhục quốc gia.

Ngay khi thông tin trên được đăng tải, Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA) khẳng định sẽ tiến hành điều tra sự việc, đồng thời khuyến cáo Kerber nên trình bày mọi thứ với cảnh sát. Những trò đỏ đen, cá cược ngày càng dấn sâu vào bộ môn quần vợt và nhiều tay vợt nam, nữ thường xuyên bị mắng chửi trên các trang mạng xã hội như Twitter hoặc Facebook bởi dân cờ bạc. Tuy nhiên, đến mức dọa giết VĐV như trường hợp của Kerber thì quả thật nghiêm trọng.