Trước đêm thi, Vy Oanh lo lắng không biết với gương mặt bầu bĩnh, tính cách nhí nhảnh, mình sẽ phải hóa trang thế nào để tạo được nét hốc hác, gầy guộc trong một tâm hồn rất trầm mặc vốn rất đặc trưng của người nghệ sĩ này.
Cùng với Vy Oanh, trong đêm thi tới, Minh Thuận hóa thành ca sĩ Tina Turner với bài hát Proud Mary. Để chuẩn bị cho phần trình diễn thật tốt, anh chuẩn bị tinh thần phải hóa trang thành một cô ca sĩ da màu cá tính với mái tóc vàng có phần hơi rối bời phá cách. Minh Thuận đã phải dành cả 2 ngày 2 đêm để làm bộ trang phục cho tiết mục này, vốn cần phải xâu chuỗi cũng như kết các hột vào bộ váy. Đặc biệt hơn họ phải dùng vải voan trắng xếp ly rồi dùng hai cây nhôm làm khung để may thành đôi cánh màu trắng rất phá cách của bộ trang phục này. Sự chuẩn bị trang phục rất công phu của Minh Thuận sẽ đem đến những bất ngờ cho khán giả.
Vy Oanh hóa thành Trịnh Công Sơn
Vy Oanh hóa thành Trịnh Công Sơn
Tạm xa rời hình ảnh cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh hút hồn Adele, Hoài Lâm rất hứng khởi được trở lại dòng nhạc dân ca, trữ tình sở trường của mình khi hóa thân thành Quang Lê với bài hát Thương về miền Trung. Hoài Lâm cho biết đang luyện tập thêm những cách luyến láy rất đặc trưng của Quang Lê. Bên cạnh đó, chàng ca sĩ trẻ cũng đã hoàn thành bộ áo dài khăn đóng rất chỉnh chủ để xuất hiện với hình tượng hoàn toàn khác lạ so với các nhân vật hóa thân trước đây trong Gương mặt thân quen.
Thí sinh Ngân Quỳnh lần đầu tiên giả trai thành ca sĩ Quang Linh với bài hát Duyên quê. Ngân Quỳnh chia sẻ Quang Linh là một người có phong cách rất đặc biệt, một nét duyên trong cách trình diễn nên chị rất tâm đắc với lần hóa thân này.
Minh Thuận
Mi-A sẽ khuấy động sân khấu với bài hit một thời Mắt nai cha cha cha trong hình tượng của ca sĩ Hồng Ngọc. Ngoài sự tư vấn của giám khảo, cô còn nhờ đến sự tư vấn của một người đồng nghiệp nổi tiếng và vốn có quan hệ mật thiết đến ca khúc sôi động này. Mi-A cho biết cô sẽ có một chút cải tiến để làm cho tiết mục thêm ngộ nghĩnh hấp dẫn hơn.
Vương Khang
Trong đêm thi tới, Vương Khang hóa thân thành Yến Trang trình diễn tiết mục này với bài hát Taxi do Sỹ Luân sáng tác. Anh quyết định tiếp tục hát giọng nữ để thuyết phục được BGK và khán giả dù việc này luôn luôn là một thử thách quá lớn. Vũ đạo của bài hát này cũng rất đặc biệt với những điệu nhảy có hơi hướng Flamengo nên anh chàng cũng khá vất vả trong việc luyện tập.