Vượt qua kì thi lấy bằng lái xe ô tô trong khi đang... trở dạ

ANTĐ - Một cô gái trẻ đã vượt qua kì thi lấy bằng lái xe trong khi đau đẻ và ngay sau đó cô đã lái thẳng đến bệnh viện để sinh con.

Emma French, 20 tuổi, đã cảm thấy 4 cơn co thắt trong khi đang thi lấy bằng lái xe và mặc dù đau nhưng cô vẫn cố để vượt qua kì thi, thậm chí còn có thể lái xe đến bệnh viện và sinh đứa con đầu lòng của mình.

Cô French đến từ Livingston, Scotland cho biết: “Mọi người đều nói với tôi rằng tôi phải đến bệnh viện ngay, nhưng tôi đã phải chờ quá lâu cho kì sát hạch mà tôi đã quyết tâm vượt qua này”.
Vượt qua kì thi lấy bằng lái xe ô tô trong khi đang... trở dạ ảnh 1
“Tôi không dám nói với giám khảo rằng tôi đang đau đẻ vì sợ ông ấy sẽ hủy bỏ buổi sát hạch. Y tá trong bệnh viện đã rất bối rối vì tôi nhận được thiệp chúc mừng cho cả em bé và việc vượt qua cuộc thi lái xe. Khi tôi kể với họ mọi chuyện, họ đều bị sốc và không thể tin nổi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã vượt qua kì thi này, đó là điều tôi muốn làm trước khi tôi sinh con gái đầu lòng của mình”.

Cô French đã thức dậy vào lúc 4h sáng vào ngày cô ấy đi thi và nhận ra cô đã bị vỡ ối. Cô thực sự bị sốc và thức trắng cho đến sáng. Nhưng khi cảm thấy rằng chưa thể sinh được, cô đã quyết định phải tham gia kì thi đã được đặt lịch vào 8 giờ 40 phút sáng.

Bỏ qua những lời khuyên can của chồng cô, Neil MacFarlane 21 tuổi, anh trai Scott, 22 tuổi và mẹ cô, bà Rhonda, 44 tuổi, Emma vẫn tham gia kì thi tại một thị trấn gần đó.

Người mẹ trẻ trong niềm vui kép: vừa có được bằng lái xe,
vừa chào đón đứa con gái đầu lòng của mình.

Cô ấy đã giữ bí mật rằng mình đang đau đẻ với cả giáo viên hướng dẫn lẫn giám khảo của mình trong suốt 45 phút của kì thi mặc dù các cơn co thắt chỉ cách nhau có 10 phút mỗi lần. 

Sau kì thi, cô tới thăm nhà ông bà của mình cũng ở Livingston và thông báo thông tin cô đã vượt qua kì thi cũng như việc cô đang trở dạ. Sau đó cô quyết định sẽ sử dụng luôn bằng lái mới của mình và tự lái xe đến bệnh viện St John để sinh con.

Cô French rất hãnh diện vì kì tích của mình

Cô bé Eva MacFarlane đã chào đời lúc 7 giờ 30 tối hôm đó và bà mẹ trẻ rất hạnh phúc khi tâm sự: “Tôi chắc chắn sẽ kể với con gái mình chuyện này khi nó lớn và chắc chắn nó sẽ kể cho các cháu của tôi nghe kì tích này”.