Vượt qua áp lực

ANTĐ - “Tôi hiểu những trở ngại mà Hùng đang gặp, nó thực sự khủng khiếp. Nhưng để thành công, không còn cách nào khác là bản thân anh ta phải tự đối mặt và vượt qua nó”, đó là lời khuyên của HLV Calisto dành cho HLV Phan Thanh Hùng khi hay tin vị cựu trợ lý nhận nhiệm vụ dẫn dắt các ĐTQG. 

Vượt qua áp lực  ảnh 1
Áp lực với HLV Phan Thanh Hùng lớn lên theo từng ngày
Chấp nhận quá tải khi nhận kiêm nhiệm, 2 trận “chung kết” nhạt nhòa chuyên môn nhưng lại quá nhiều hình ảnh phi thể thao của HN T&T… khiến HLV Phan Thanh Hùng bị dư luận chỉ trích, giới truyền thông “soi” rất kỹ. Cùng với đó, áp lực chỉ tiêu lọt vào chung kết AFF Cup 2012 ngày một lớn khi các đối thủ trong khu vực rầm rộ với hàng loạt kế hoạch giao hữu hoành tráng. Nhiều người ví von, ông Hùng đang phải sống cảnh “thù trong, giặc ngoài”.

Ở HN T&T, ông Hùng dường như vẫn thiếu đi cái uy cần thiết. Trên nhiều diễn đàn, không ít CĐV cho rằng vị HLV HN T&T bị lệ thuộc vào chỉ đạo của cấp trên dẫn tới việc đội bóng Thủ đô “buông” cúp V-League cho SHB Đà Nẵng trong bất lực; hay như việc “làm ngơ” trước cách hành xử thiếu văn hóa của nhóm học trò trong trận chung kết Cúp quốc gia. Có đến 6 cầu thủ HN T&T có mặt ở ĐTVN trong lần tập trung này, và trớ trêu thay, những hình ảnh phản cảm trên sân Thống Nhất lại đến từ những tuyển thủ như Văn Quyết, Quốc Long…

Tất nhiên, ở cấp độ CLB, người ta có thể phần nào thông cảm cho sự thất thế của HLV trong bối cảnh V-League bị chi phối quá nhiều bởi đồng tiền. Nhưng còn trên ĐTQG, sẽ là một thảm họa thực sự nếu tình trạng trên tái diễn. Chắc chắn, áp lực lẫn khó khăn dành cho tân HLV trưởng ĐTVN sẽ còn lớn gấp bội khi AFF Cup cận kề. 

Trong môi trường bóng đá Việt Nam, khó khăn dành cho HLV nội như ông Hùng đôi khi nhiều hơn các vị tiền nhiệm ngoại quốc. Lời khuyên trên của HLV Calisto có thể coi như bài học sát sườn mà ông thầy người Bồ tích lũy sau 10 năm lăn lộn cùng bóng đá Việt. Thực tế, thành công tại AFF Cup 2008 một phần cũng bởi ông Calisto đã tự gỡ bỏ được những áp lực. Và nguyên nhân dẫn buộc ông thầy người Bồ phải ra đi cũng bởi do không chịu đựng nổi áp lực sau thất bại tại AFF Cup 2010.

Áp lực là một phần tất yếu trong bóng đá chuyên nghiệp. Mối lo “thù trong, giặc ngoài” mà HLV Hùng đang phải đối mặt cũng vậy. Nhưng thứ đáng sợ hơn đang cản trở ông thầy gốc Đà Nẵng lại là chính mình, mà theo như lời khuyên của “thầy” Calisto, cách duy nhất để vượt qua là đối diện với nó. Bằng không, e mọi chuyện sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của người đang được VFF đặt rất nhiều kỳ vọng.