Vượt lên nỗi đau thể xác

ANTĐ - Hơn 3.250 lượt khách tới tham quan, triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” thu hút người xem chính bởi ý nghĩa nhân văn. Không chỉ khán giả trong nước quan tâm, triển lãm còn thu hút sự chú ý của du khách nước ngoài, các đoàn khách quốc tế tới Việt Nam nhân dịp này như Hội nạn nhân bom nguyên tử Nhật Bản, Hội nạn nhân Da cam Hàn Quốc, các đoàn khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Úc, Mỹ, New Zealand... 

Anh Trần Quốc Hoàn (SN 1975, tỉnh Thanh Hóa) bị teo liệt nửa người  bẩm sinh do nhiễm chất độc
da cam nhưng đã vượt lên số phận, đoạt nhiều giải cao về thể thao người khuyết tật

Với hơn 360 hiện vật, tư liệu hình ảnh được trưng bày theo 6 chủ đề, triển lãm đã nói lên sự thật kinh hoàng về thảm họa da cam mà quân đội Mỹ đã thực hiện trong cuộc chiến tranh Việt Nam; nỗi đau thể xác và tinh thần trong cuộc sống đời thường của các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/diôxin. Đồng thời, triển lãm cũng phản ánh những hành động chung tay của cộng đồng xoa dịu nỗi đau, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của các nạn nhân, cũng như ủng hộ hành trình đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Triển lãm vừa kết thúc hôm qua 12-8 tại Bảo tàng Đà Nẵng sau 20 ngày trưng bày.