“Vườn đá” giữa biển khơi

ANTĐ - Mũi Kê Gà – một thắng cảnh trời ban còn nguyên sơ và nguyên vẹn hút hồn những người yêu thiên nhiên tìm đến thưởng ngoạn. Với những lớp đá như tạo hoá xếp đặt khéo léo đã tạo ra một “đảo ngọc” thi vị vô bờ bến.
“Vườn đá” giữa biển khơi ảnh 1
Vẻ đẹp hoang sơ của Mũi Kê Gà

Phan Thiết vốn là điểm khám phá hấp dẫn không có điểm dừng của du khách vì nơi đây nổi tiếng với những bãi biển đẹp, bãi cát dài trắng mịn và sạch sẽ. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội đến Mũi Kê Gà thì thật đáng tiếc. Cách Phan Thiết chưa đầy 20 cây số, Mũi Kê Gà hiện ra với những tinh khôi của sắc nắng sớm mai chiếu rọi tạo ra một “đầu gà” tuyệt mỹ. Ánh sáng ấy soi đến cả những những phiến đá kỳ lạ xếp thành đủ mọi hình thù. Nếu khéo tưởng tượng, người ta nghĩ đến những bậc thang lên thiên đường hay dẫn vào một câu chuyện cổ tích có thật. Bãi đá này như một vườn đá độc nhất vô nhị của thế giới.

Bản thân cái tên Mũi Kê Gà ra đời cũng bởi những phiến đá lạ lùng ấy lấn dần ra biển cả. Chỉ có tự nhiên mới tài tình xếp đặt lớp cao lớp thấp thành hình dáng trông gần như cái đầu gà. Xung quanh nước chảy bào mòn khiến những tảng đá như thu mình cho đẹp hơn. Có người nhận xét những phiến đá như dải mây bồng bềnh ôm ấp ngọn núi. Khi sóng lớn tràn lên rửa sạch những bụi bặm phàm tục trên đá để khi sóng xa bờ thì đá sáng trong như ngọc. Mọi bụi bặm cũng theo đó tan đi như lòng người khoan khoái trước những gột rửa tục trần. Những rặng thùy dương yểu điệu mà kiên cường bám trụ trên đá khiến người cứng cỏi nhất cũng phải thán phục loài cây này. Chúng như những dải tóc Thuý Kiều mướt mát tung bay trong gió khiến người đối diện hít hà mãi không thôi cái vị mặn mà chen lẫn mùi thơm nồng của rặng thuỳ dương.

Ngọn hải đăng Kê Gà lâu đời nhất Đông Nam Á

Và một “nhân chứng lịch sử” đáng tự hào biết mấy án ngự bao nhiêu năm hiên ngang giữa mũi là ngọn hải đăng Mũi Điện như mắt thần của biển. Theo người dân ở đây, ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam và Đông Nam Á ấy được thiết kế bởi kỹ sư người Pháp tên là Chnavat. Ngọn hải đăng này đã đứng đây trên 100 năm giữa những khối đá hoa cương và những lùm cây lạ mà chẳng ai biết là giống cây gì.

Khi chúng tôi đang mải miết ngắm ngọn hải đăng thì lại gặp các nhân viên trực đèn thay phiên nhau ngồi trên những chiếc thúng lớn đưa chúng tôi đi cùng đến phiên chợ hải sản họp vào lúc trời chạng vạng. Chúng tôi chọn cho mình những món ăn tuyệt vời từ biển cả giữa phiên chợ ở Mũi Kê Gà này, nhủ thầm sẽ nhớ mãi Kê Gà, cả đời không quên!

Tin cùng chuyên mục