"Vùng cấm" của phố hoa

ANTĐ -Trước sự cố ý của những người thích “dẫm liễu vùi hoa”, ban tổ chức phải đóng cọc, chăng dây- dù rằng nhìn thật phản cảm.
Với tiêu đề “Hà Nội phố và hoa 2012”, năm nay lễ hội hoa khu vực quanh bờ hồ Gươm thiên về không gian kiến trúc hơn những sắc hoa rực rỡ. Ngay từ ngày trước giờ khai mạc lễ hội hoa và phố, những con phố hoa quanh hồ Gươm đã đông kín người; ban tổ chức đã bố trí dày đặc lực lượng làm nhiệm vụ, người nào người nấy đều phải khản cổ vì gào thét van nài khách đừng... nhảy vào luống hoa.

Năm nay đã là lần thứ 3 diễn ra lễ hội hoa tại đường quanh hồ Gươm, Hà Nội. Và rất có thể nỗi buồn sẽ phủ kín 3 năm khi mà những người ý thức kém vẫn tham gia vào lễ hội sắc đẹp của thiên nhiên này. Đề phòng sự vùi tan nát những cánh hoa, năm nay những luống hoa đã có vùng cấm ngăn cách giữa người xem và hoa bằng dây ni lông và cọc tre, mặc dù nhìn gây phản cảm. Thật buồn cho những luống hoa khoe sắc trong ngày hội mà phải làm như thế, nhưng nếu không thế thì cũng không còn cách nào khác được bởi tạo vùng cấm còn dễ chấp nhận hơn hoa bị nát.

Hoa và những cánh chim hạc tượng trưng

"Cô gái" gánh hàng hoa

Lực lượng công an chuẩn bị làm nhiệm vụ trước giờ khac mạc Lễ hội phố và hoa

Xuất phát từ ý thức một số người xem, buộc phải
tạo vùng cấm bằng những hàng rào dây ni lông

Hàng rào dây và cọc tre làm xấu hoa nhưng còn hơn hoa tan nát

Ngay chiều trước khi khai mạc lực lượng công an đã
phải vất vả nhắc nhở khách đừng làm hỏng hoa

Mỗi luống hoa mặc dù đã có hàng rào nhưng vẫn phải có người canh gác

Tà áo dài bên hồ Gươm

Chỉ cần nhìn nơi khác trogn giây lát đã có người
chui hẳn vào trong luống hoa chụp ảnh

Các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ quanh khu vực hồ Gươm