Vui vì đường phố sạch

ANTĐ - Sau một đêm làm việc dưới trời mưa, rét, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1987, công nhân Tổ 16, Công ty TNHH một thành viên Môi trường - chi nhánh Ba Đình) chia sẻ.

- Chị làm việc từ mấy giờ?

- Ca làm của tôi từ lúc 18h đến khi thành phố hết rác thì thôi.

- Biết đến khi nào thì hết rác?

- Tùy lượng rác từng ngày.

- Có thể nghỉ ca đêm, để chờ sáng sớm quét được không?

- Không, vì xe chuyên chở rác đến cố định giờ trong ngày, mình phải tập kết rác tại điểm “neo rác” để xe đến chở đúng giờ.

- Thời tiết này, các anh chị làm sao chịu được rét?

- Rét thật nhưng lúc làm việc, mọi người thường quên đi. Khi tập kết rác, đợi xe, chúng tôi đốt lửa sưởi, nói chuyện cũng bớt đi cái rét.

- Khi chị về có đi nghỉ luôn không?

- Không, thường tôi về nhà thì lo bữa sáng cho hai cháu luôn (đứa bé 4 tuổi, đứa lớn 7 tuổi), rồi đưa các cháu đi học, xong đâu đấy mới về ngủ.

- Thu nhập của chị bao nhiêu một tháng?

- Khoảng hơn 5 triệu đồng/tháng.

- Chị có yêu thích công việc không?

- Tôi mới làm ở đây hơn một năm, hồi đầu cũng nản vì làm việc lúc đêm hôm, nhưng rồi sau nghĩ lại công việc này cũng hợp với mình, thu nhập tạm được. Hơn nữa, tới hết ca trực, thấy thành phố sạch đẹp hơn vì công lao của mình thì cũng thấy vui.

- Chị nghĩ gì về ý thức người dân?

- Tôi rất buồn vì nhiều lúc mình đang quét rác, mà nhiều người vẫn cố ý vứt rác ngay phía sau nơi mình vừa quét, như thể không có mặt mình ở đó, buồn lắm.