Vui tết trên công trường!

ANTĐ - Những ngày nghỉ tết, khi mọi người náo nức du xuân vẫn có những kỹ sư, công nhân bám công trường, đảm bảo tiến độ những công trình trọng điểm ngay giữa lòng Thủ đô. Chiều 29-1-2012, tại công trình cầu vượt Thái Hà - Láng Hạ, phóng viên ANTĐ trò chuyện với anh Nguyễn Ngọc Nhân, 40 tuổi, thợ hàn bậc 6/7 (Công ty Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long, Tổng công ty Xây dựng Thăng Long).

- Làm “thông” tết luôn hả anh?

- Công trình bắt đầu từ 22 tết, tôi thì làm từ 23. Anh em chia ca làm liên tục không nghỉ. Từ chỉ huy công trường đến kỹ sư, anh em công nhân đều túc trực ở công trường.

- Cảm giác đón tết trên công trường có gì đặc biệt không?

- Đặc biệt chứ, thấy trách nhiệm càng nặng nề, càng muốn làm thật nhiều để công trình sớm hoạt động, giảm bớt ùn tắc giao thông. Mai, ngày kia là nút giao thông này lại chật ních người rồi.

- Gia đình anh ở đâu? Có mấy cháu rồi?

- Tôi có 2 cháu, nhà ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Tết cũng thấy nhớ nhà lắm. May được sự động viên của lãnh đạo công ty, anh em cùng làm, đặc biệt là 28 tết có Chủ tịch UBND Thành phố xuống tận công trường tặng quà, động viên nên cũng vơi đi nhiều và thấy vinh dự.

- Tết trên công trường có bánh chưng không anh?

- Có đủ hết. Vợ con, người nhà ở quê gửi gạo, đỗ, thịt, anh em tranh thủ nghỉ giữa ca gói bánh rồi đun. Đêm giao thừa, chỉ huy công trường cho anh em đốt lửa trại đón giao thừa, chia sẻ ấm áp xong rồi lại vào ca ngay.

- Thế bao giờ anh mới về thăm gia đình?

- Đang phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch, chắc khoảng mùng 10 về thăm 2 mẹ con, 12 lại lên làm tiếp cho kịp tiến độ. Công trình xong sớm ngày nào tốt ngày đấy để nhân dân đỡ bị tắc đường.

- Cám ơn anh, chúc anh và gia đình một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý !