Hải Phòng:

Vừa xuất ngũ, một thanh niên bị côn đồ đất Cảng truy sát “nhầm”

ANTĐ - Khoảng 11h, ngày 6-12-2013, anh Vũ Hoàng Long (SN 1992, thường trú tại số nhà 14/18/128 Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) là quân nhân vừa xuất ngũ, hiện đang theo học lớp 11, Trung tâm bồi dưỡng giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 đường Nguyễn Đức Cảnh bất ngờ bị nhóm côn đồ đất Cảng truy sát, nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Trưa cùng ngày, PV có mặt tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng, các bác sĩ tại đây cho biết, bệnh nhân Vũ Đức Long nhập viện lúc 11h20, trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng; toàn thân bê bết máu, đồng tử giãn tối đa, trên cơ thể bị đâm 5 nhát (3 nhát vào đùi trái, 1 nhát vào hông và 1 nhát vào lưng trái), phần đầu bị tổn thương khá nặng… Sau khi sơ cứu và làm các thủ tục cần thiết, bệnh nhân được đưa ngay vào phòng phẫu.

Một số bạn học của Long cho biết, Long rất hiền, không thấy to tiếng hay cãi vã với bạn bè cùng học. Sáng 6-12, Long cùng các bạn học tan trường, dắt xe ra đến ngoài cổng chưa kịp về thì bất ngờ bị 3 đối tượng khoảng 20-23 tuổi, đứng sẵn ở đó lao tới, dùng dao nhọn đập nhiều nhát vào đầu, tát vào mặt. Bị đánh, Long phản ứng lại thì một tên trong nhóm côn đồ, cao khoảng gần 1,7 mét, người gầy, tóc cắt như “mào gà” giữa đầu, cầm dao đâm nhiều nhát vào Long. Long hoảng sợ bỏ chạy nhưng đối tượng này vẫn đuổi theo truy sát.

Vũ Hoàng Long và chiếc xe máy dính máu


Cũng theo các bạn học của Long, Long bị đánh nhầm. Vì trước thời điểm Long bị đánh, một số bạn của Long đứng đó có nghe thấy một cô gái đứng ngay gần đó gọi điện cho người nào đó và nói rằng: “Bác ơi! Long bị đánh”. Sau khi Vũ Hoàng Long được các bạn đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, có một người đàn ông trung tuổi lạ mặt đi vào Khoa cấp cứu, rồi lẩn luôn vì thấy nạn nhân Long không phải người thân của ông ta.

Ông Vũ Minh Tuấn (SN 1964), bố của Long cho biết, hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ Long đều không có công ăn việc làm. Học hết lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh, Long làm đơn tình nguyện đi bộ đội. Tháng 2/2012 Long nhập ngũ và đến tháng 8/2013, Long hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về gia đình và đăng ký học tiếp phổ thông để lấy tấm bằng cấp 3 tại Trung tâm bồi dưỡng giáo dục thường xuyên Hải Phòng.

Hiện trường vụ việc


Đến 17h, cùng ngày, Long vẫn đang được các y bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng phẫu thuật.

Vụ việc đang được Phòng CSHS, CA Hải Phòng, phối hợp với CA quận Lê Chân điều tra, truy bắt các đối tượng côn đồ.