Vừa trộm xe máy đụng ngay CSCĐ

ANTĐ - Lực và Hưng ăn trộm xe máy nhưng không nổ máy được. Cả hai đang dắt xe đi tẩu tán thì gặp CSCĐ và bị tóm gọn.

Chị Lan chỉ vào vị trí để xe máy, trước khi bị mất cắp

Khoảng 4h sáng nay (15-1), tổ công tác Đại đội 1, Trung đoàn CSCĐ CATP.Hà Nội gồm các đồng chí Nguyễn Mạnh Giàu, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Mạnh Huy do Đại úy Trần Thành Ngạn làm nhiệm vụ trên phố Minh Khai đã phát hiện hai thanh niên lợi dụng đêm tối lén lút dắt bộ một chiếc xe máy wave màu đỏ không BKS.

Thoáng thấy bóng CSCĐ, cả hai đối tượng liền quăng xe bỏ chạy theo 2 hướng khác nhau. Tổ chức truy đuổi, tổ công tác sau đó đã tóm gọn cả hai đối tượng. Khai thác nóng tại chỗ hai đối tượng khai danh tính là Viên Đình Lực (SN 1981) và Nguyễn Thế Hưng (SN 1994) cùng ở Quảng Xương, Thanh Hóa; chúng vừa đột nhập vào một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 45 Đại La lấy trộm chiếc xe máy trên. Do không nổ được máy, cả hai đã thay nhau dắt bộ đưa đi tẩu tán. Khám trong người các đối tượng, tổ công tác còn thu giữ một gậy tự tạo dùng để câu trộm chìa khóa.

 

Hai tên trộm và chiếc xe tang vật

5h sáng cùng ngày, khi nhận được tin báo khổ chủ chiếc xe là chị Đỗ Thu Lan (Sn 1967) ở nhà số 8 ngõ 45 Đại La đã vô cùng phấn khởi và hạnh phúc bày tỏ tấm lòng cảm kích với các chiến sỹ CA. Biết tin các chiến sỹ CSCĐ và lực lượng tự quản phường Trương Định không quản ngày đêm thức do dân ngủ nhiều bà con trong ngõ 45 Đại La cũng bật đèn sáng thức dậy sớm cùng gia đình chị Lan để được nắm tay và cảm ơn từng người trong tổ công tác, chia vui khoảng khắc hạnh phúc của một gia đình may mắn.

Chị Lan cho biết, chiếc xe trên mang BKS 89K - 4634 được mua từ số tiền dành dụm của gia đình cho các con đi học và đi làm. Đêm và rạng sáng ngày 15/1 do gia đình có việc đi xa nên chiếc xe bị rơi mất BKS. Ngay trong sáng nay, chị Lan đã tới CA phường Trương Định làm các thủ tục nhận lại tài sản của mình.