TP.HCM:

Vừa cướp cọc tiền 5 triệu đồng, bị cảnh sát 113 bắt gọn

ANTĐ -Phát hiện gã thanh niên phóng xe bạt mạng sau khi cướp tài sản của người phụ nữ, 3 chiến sĩ cảnh sát 113 đã vào cuộc truy đuổi. Sau gần 2km đuổi bắt, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Ngày 13/12, đội số 2 thuộc phòng Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (113), công an TP.HCM cho biết đã bàn giao Trương Ngọc Giàu (SN 1992, ngụ phường 12, quận 8) cho cơ quan CSĐT công an quận 8 để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Được biết, Giàu mới ra tù không có công ăn việc làm rồi nảy ý định đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.    

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Giàu điều khiển xe gắn máy BKS 52U1-7849 rảo qua các tuyến đường quận 8 tìm người đi đường nào sơ hở sẽ ra tay. Khi đến trước số nhà 935 đường Hưng Phú, phường 10, quận 8, Giàu phát hiện chị Tô Thị Kim C. (SN 1986, ngụ quận 6) đang lưu thông trên đường, trong túi quần cộm lên cọc tiền (5 triệu đồng).

Quyết định ra tay với chị C., Giàu thực hiện cú ép xe khiến người phụ nữ loạng choạng tay lái ngã xuống đường. Lợi dụng lúc nạn nhân bấn loạn, Giàu cướp cọc tiền trong túi cô gái rồi rồ ga tẩu thoát.

Chị C. tri hô “cướp! cướp!”, đúng lúc này 3 chiến sĩ Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh, công an TP.HCM vừa thực hiện nhiệm vụ trở về. Nghe tiếng cô gái kêu cứu, đồng thời thoáng thấy tên Giàu phóng xe bạt mạng trên đường 3 chiến sĩ lập tức quay đầu xe vào cuộc truy đuổi.

Cuộc rượt đuổi diễn ra ngoạn mục, sau gần 2km lao xe theo tên cướp, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được đối tượng, thu giữ tang vật là cọc tiền 5 triệu đồng.

Tổ công tác đã bàn giao tên Giàu và tang vật cho công an địa phương lập hồ sơ xử lý. Bước đầu tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.