“Vua bãi rác” Võ Hoài Nam: “16 năm không đi làm phim vì bận lo cho 4 đứa con”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đó là chia sẻ rất thật của diễn viên Võ Hoài Nam trong lần tái xuất màn ảnh nhỏ sau 16 năm vắng bóng.

Xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim mới sắp lên sóng giờ “Vàng” của VTV – “Hương vị tình thân”, Võ Hoài Nam gây ấn tượng với mái tóc dài, diện nguyên cây jeans trắng, đi đôi giày hầm hố cũng màu trắng, đầu đội mũ lưỡi trai đen. Nam diễn viên đình đám trên sóng màn ảnh nhỏ một thời không giấu vẻ ngại ngùng khi được mời lên hàng ghế nghệ sĩ giao lưu với mọi người và khiêm tốn tự nhận sau bao nhiêu năm không đóng phim, có thể diễn xuất của anh bị “lụt” hay chưa tới, mong khán giả xem phim thông cảm.

Võ Hoài Nam nửa đùa nửa thật, đóng phim này, anh bị đạo diễn Nguyễn Danh Dũng mắng suốt vì bảo mình mất hết cả cảm xúc diễn rồi nhưng kỳ thực anh lại thấy “có đâu mà mất”. Ấy thế nhưng khi êkip sản xuất trình chiếu một số trích đoạn trong phim, nhiều người không khỏi phấn khích bởi gặp lại ông “vua bãi rác” với diễn xuất chân thực và đậm chất tài tử ngày nào.

Võ Hoài Nam vào vai ông bố tội nghiệp trong "Hương vị tình thân"

Võ Hoài Nam vào vai ông bố tội nghiệp trong "Hương vị tình thân"

Trong vai một người chồng sớm mất vợ, rơi vào cảnh gà trống nuôi con rồi không may phạm tội giết người, vướng vào vòng lao lý, phải giao lại cô con gái nhỏ cho người anh em kết nghĩa nhờ nuôi nấng giúp, Võ Hoài Nam gây ấn tượng mạnh ngay từ gương mặt đúng chất bụi bặm, giang hồ nhưng đầy trăn trở và khắc khổ. Diễn xuất của ông bố này ngay cả khi chưa cần nói, chỉ cần thể hiện bằng khóe mắt rưng rưng đến cái nghẹn ngào cố giữ chặt trong lòng tự nhiên và chân thật đến độ khiến người xem không khỏi xúc động thốt lên: “Ông bố của màn ảnh Việt đây rồi!”.

Dù vậy, Võ Hoài Nam gãi đầu gãi tai khiêm tốn phân bua, phía êkip sản xuất ưu tiên trích ra đoạn diễn xuất mà mọi người cho là “đỉnh”, còn đâu trong 120 tập phim anh diễn “dở” lắm. Cũng theo nam diễn viên sinh năm 1965, lâu lắm mới trở lại màn ảnh nhỏ, anh lại được giao đóng một vai phải nói là rất khó với một diễn viên 16 năm xa nghề như mình, đó là vai một người cha mất con, đi tìm lại con, sống trong sự dằn vặt nội tâm. Tuy nhiên, anh đã lấy cảm xúc diễn từ chính những đứa con ngoài đời thật của mình. Ngoài đời, anh có tất thảy 4 người con và chỉ cần nghĩ tới một trong 4 người con này là diễn được rồi.

“Nói thật, tôi nhìn Phương Oanh (diễn viên đóng vai con gái của Võ Hoài Nam trong phim – PV) và nghĩ tới một đứa con nào đó của mình, nghĩ đến một ngày nào đó chúng nó cũng xa mình, đứa đi lấy chồng, đứa đi lấy vợ, mất nó, rồi đi tìm nó. Ngoài đời mình có đầy đủ kinh nghiệm làm bố rồi nhưng trải nghiệm bị mất con và đi tìm lại con thì may mắn chưa từng trải qua thôi. Thôi thì may mắn chưa bị mất đứa con nào ngoài cuộc sống, giờ bị mất một đứa trên phim thì cố gắng tìm lại nó, xem như đứa con thứ 5 là diễn được. Tôi không biết diễn xuất của mình có làm hài lòng khán giả hay không nhưng trước hết làm hài lòng tôi đã.” – Võ Hoài Nam bộc bạch.

Gia đình nhỏ của Võ Hoài Nam

Gia đình nhỏ của Võ Hoài Nam

Nói thêm về lý do vắng bóng nghề diễn suốt 16 năm qua, Võ Hoài Nam thật thà tâm sự, vợ chồng anh có tới 4 người con và vì đông con, phải lo chuyện ăn học, nuôi nấng con cái nên anh đành phải gác lại niềm đam mê diễn xuất. Trong quãng thời gian ấy, có rất nhiều kịch bản hay mà anh nhận được nhưng việc anh từ chối đóng phim không phải do vấn đề kịch bản, càng không phải do không còn nhiệt huyết nữa mà vì bận cùng vợ lo đủ thứ mưu sinh trên đời, từ tiền ăn, tiền học phí, viện phí…cho các con. Thế nên anh thấy mình nghỉ đóng phim 16 năm có khi hãy còn hơi ngắn, có khi nghỉ tới 20 năm mới đủ. Xác định thế nhưng với anh, việc phải nghỉ diễn là một nỗi đau chứ không đơn thuần là nỗi nhớ. Nhiều lúc nhận được kịch bản gửi đến mời mình đi đóng phim trở lại, anh không dám đọc vì sợ đọc xong rồi lại tiếc vì biết trước mình không thể nhận.

Nam diễn viên tâm sự, thù lao từ việc đóng phim không thể giúp anh nuôi sống gia đình, không đành lòng để vợ con mình khổ sở nên có thời gian anh còn lao ra ngoài mở cửa hàng “nhậu”, buôn bán để kiếm đồng ra đồng vào. Nhớ lại, Võ Hoài Nam kể, giai đoạn anh còn nổi tiếng trên truyền hình khi đóng series phim “Cảnh sát hình sự”, số tiền cát-sê mà anh nhận được cho mỗi tập phim vỏn vẹn chỉ có 1,5 triệu đồng mà quay cả tuần mới xong một tập, nên trừ đủ thứ chi phi ăn uống, xăng xe đi lại thì anh chẳng để ra được bao nhiêu. Lúc bấy giờ cậu con trai lớn của vợ chồng anh mới được vài tuổi và anh không bao giờ quên được cảm giác lo lắng mỗi lần nghe thấy tiếng thìa sắt khua leng keng vào lon sữa. Mỗi lần như vậy có nghĩa là sữa ăn cho con sắp hết, mà trong túi anh thì không còn đồng nào. Cảm giác ấy tới giờ vẫn ám ảnh anh. Sau này thì vợ chồng anh không chỉ một mà có tới 4 đứa con chờ được chăm sóc và nuôi dưỡng nên nỗi lo “cơm áo gạo tiền” cứ thế nối dài lê thê. Mặc dù vậy, anh chưa bao giờ thấy áp lực hay khổ sở vì đông con, mà ngược lại luôn vui vẻ với suy nghĩ: “nhà đông con thì càng vui” và chấp nhận việc mình bắt buộc phải hy sinh sự nghiệp để dành trọn vẹn thời gian cho gia đình.

Phương Oanh đóng vai cô con gái của Võ Hoài Nam trong phim "Hương vị tình thân"

Phương Oanh đóng vai cô con gái của Võ Hoài Nam trong phim "Hương vị tình thân"

Cho tới gần đây thì Võ Hoài Nam mới chịu tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim “Hương vị tình thân” của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Nam diễn viên chia sẻ, giờ các con cũng đã đủ lớn, anh có thể yên tâm hơn để nghĩ đến chuyện quay trở lại niềm đam mê mà mình đã tạm gác suốt 16 năm qua. Bên cạnh việc rất thích vai ông bố mà mình được mời đóng bởi đó là dạng vai có nội tâm giằng xé thì anh cũng cân nhắc đến việc bối cảnh quay chủ yếu ở Hà Nội nên anh vẫn có thể chạy đi chạy lại, loanh quanh đưa đón các con. Cũng theo Võ Hoài Nam, các con anh khi biết bố sẽ đi đóng phim trở lại thì rất vui, nhất là cậu con trai lớn. Sở dĩ vậy cũng vì con trai lớn của vợ chồng anh đang theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nên xem đây là cơ hội để học hỏi nghề từ bố. Trước đó, cậu cả rất hay tâm sự với anh về nghề diễn, sau mỗi lần thi hay buổi biểu diễn ở trường là đều hỏi ý kiến bố xem mình diễn như vậy đã được hay chưa để rút kinh nghiệm. Về phần mình, anh chỉ đưa ra những lời góp ý nhẹ nhàng chứ không áp đặt cách nghĩ của mình, đồng thời tôn trọng suy nghĩ và quan điểm riêng của con.

Lâu lắm mới chịu quay lại với nghề diễn, nhận được sự quan tâm và động viên từ rất nhiều bạn bè và người hâm mộ song Võ Hoài Nam tâm sự, anh chưa bao giờ nghĩ đi đóng phim trở lại thì được gì. Bởi lẽ với anh, nghề diễn viên đơn giản là làm tốt, làm tròn vai của mình, chứ đừng nghĩ mình sẽ được cái này, cái kia, được trở nên nổi tiếng từ vai diễn. Trên hết, anh luôn quan niệm: “sẽ chẳng là gì nếu anh không làm tròn vai diễn của mình” và vì thế nên chừng nào còn xuất hiện trên phim, anh sẽ chỉ làm hết mình vì một điều duy nhất là vai diễn.

“Hương vị tình thân” - bộ phim truyền hình về đề tài gia đình, dài hơn 100 tập của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng sắp lên sóng truyền hình. Phim “Hương vị tình thân” quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Mạnh Trường, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Doãn Quốc Đam, Việt Bắc... cùng gương mặt gạo cội Võ Hoài Nam, Quách Thu Phương, Nghệ sỹ nhân dân Như Quỳnh... Phim dự kiến sẽ lên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam sau khi bộ phim "Trở về giữa yêu thương" kết thúc. Cụ thể, phim sẽ đến với khán giả vào 21h tối thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ 19-4-2021.