Vụ xây bịt cửa sổ nhà dân chưa được giải quyết dứt điểm

ANTĐ - Theo đơn phản ánh của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại số nhà 156, ngõ 354 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), ngày 19-3-2011, gia đình bà Giang Thị Bích Ngọc (chủ căn hộ liền kề) xây dựng một bức tường lấn sang đất và bịt cửa sổ của gia đình ông đã có từ nhiều năm nay.

Cửa sổ nhà ông Hùng bị gia đình bà Ngọc xây bịt và sát tường hậu

Ngang nhiên bịt cửa sổ hàng xóm

Sự việc trên được ông Hùng trình báo CAP Khương Thượng và công trình này đã bị CAP lập biên bản, yêu cầu dừng thi công. Ngày 21-3, gia đình ông Hùng tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo vụ việc lên UBND phường Khương Thượng. Ngay sau đó, ngày 22-3-2011, các thành viên Thanh tra xây dựng của UBND phường Khương Thượng đã lập biên bản yêu cầu bà Giang Thị Bích Ngọc (đại diện chủ hộ) ngừng thi công, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Đến ngày 26-3, UBND phường mời hai bên gia đình lên giải quyết. “Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sau khi xem xét vụ việc, UBND phường Khương Thượng lại cho rằng, cả hai gia đình đều thiếu đất và để cho gia đình bà Ngọc xây bức tường, bịt cửa sổ nhà tôi. Trước cách giải quyết không phân minh và có nhiều khuất tất, gia đình tôi không đồng ý ký vào biên bản hòa giải hôm đó. Thấy thế, ông Nguyễn Hoàng Thắng - Phó Chủ tịch phường “phán” một câu xanh rờn, không đồng ý thì làm đơn lên quận!” - ông Hùng bức xúc.

Sau khi gia đình ông Hùng gửi đơn tố cáo vụ việc trên đến Thanh tra quận Đống Đa và được đơn vị này ra thông báo chuyển vụ việc về UBND phường Khương Thượng giải quyết theo trình tự, quy định của Luật Khiếu nại tố cáo.

Ngày 26-4, UBND phường Khương Thượng lại triệu tập hai bên gia đình lên để hòa giải. Tại buổi làm việc này, ông Hùng đề nghị phía gia đình bà Ngọc xây sát bức tường vào ô văng tầng 1 nhà mình chứ không được đè lên ô văng. Đề nghị này cũng đã được ông Giang Văn Chiến (là người liên quan xác nhận về thực trạng mảnh đất và cùng bà Ngọc tham gia hòa giải) đã đồng ý. Đồng thời, hai bên cam kết tạm thời giữ nguyên hiện trạng, có trách nhiệm phải giữ gìn an ninh trật tự. Nếu không đồng ý có quyền khởi kiện ra tòa.

Chính quyền đùn đẩy trách nhiệm!

Cửa sổ nhà ông Hùng bị gia đình bà Ngọc xây bịt và sát tường hậu

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Tiên - Chủ tịch UBND phường cho rằng, sự việc đã được hòa giải và có biên bản kèm theo. Hai bên gia đình đều nhất trí và đã ký vào biên bản, nếu phát sinh tranh chấp thì làm đơn ra tòa giải quyết, phường cũng đã làm hết trách nhiệm rồi. Đồng thời, ông Tiên cũng khẳng định, quả thực gia đình ông Chiến cũng xây bức tường sang nhà ông Hùng khoảng 2cm.

Tuy nhiên, điều khó hiểu về cách giải quyết của chính quyền là trong những người tham gia hòa giải có ông Giang Văn Chiến. Không biết ông Chiến giữ vai trò gì trong vụ việc này? Bởi những cam kết của ông Chiến trong biên bản hòa giải (ngày 26-4) thể hiện như một chủ thể chính bị khiếu nại, tố cáo về việc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Hùng. Trong khi đó, bà Giang Thị Bích Ngọc mới là chủ thể chính. Do vậy, biên bản hòa giải này không thể làm căn cứ để cho rằng, UBND phường Khương Thượng đã làm hết trách nhiệm và đẩy vụ việc sang cho một cơ quan chức năng khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mảnh đất của gia đình ông Hùng đã được UBND quận Đống Đa cấp Giấy chứng nhận QSDĐ vào năm 2004 và theo sơ đồ thửa đất thì bức tường hậu ngôi nhà bê tông 2 tầng của gia đình ông Hùng cách vạch chỉ giới theo chiều dài của mảnh đất thể hiện trong bản đồ còn 20cm.

Bên cạnh đó, trước khi mua mảnh đất này, ngày 15-1-2000, ông Sơn (chủ đất cũ đã bán mảnh đất cho gia đình ông Hùng) cũng khẳng định phía sau nhà ông Hùng còn 20cm đất bỏ trống. Còn tại giấy xác nhận ngày 15-1-2011 do ông Giang Văn Chiến xác nhận: “Phần đất của ông Sơn (sau này bán cho gia đình ông Hùng) liền kề sát tường sau của nhà tôi (nhà bà Ngọc bây giờ - PV), khi nào xây dựng được quyền áp sát tường hậu nhà tôi”.

Một điều nữa là, khi quan sát thực tế khoảng cách giữa hai bức tường hậu của nhà ông Hùng và bà Ngọc thì còn cách nhau khoảng 0,8m. Vậy việc gia đình bà Ngọc lại xây bức tường sát và bịt cửa sổ gia đình ông Hùng mà chính quyền vẫn làm ngơ là một điều hết sức khó hiểu.

Tính đến thời điểm này, vụ việc vẫn chưa được chính quyền sở tại giải quyết một cách dứt điểm khiến cho tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài. Thừa nhận thiếu sót trong việc giám sát để công trình này hoàn thiện trong khi đang có sự tranh chấp, ông Nguyễn Hoàng Thắng lý giải: “Khi xảy ra sự việc, chúng tôi cũng đã lập biên bản bắt các bên giữ nguyên hiện trạng, nhưng ông Chiến vẫn cho xây hoàn thiện bức tường vì chúng tôi không giám sát được. Mỗi khi vào đó phải đi qua nhà bà Ngọc, bà mở cửa cho anh em vào thì mới vào được. Gọi là bức tường nhưng thực chất là tường nhà người ta”. Tuy nhiên thực tế, bức tường được xây gần như làm hàng rào chứ không phải tường nhà như ông Thắng nói!