Vụ sập tường, 4 cháu bé tử nạn: Đại tang nơi xóm nghèo

ANTĐ - Chưa bao giờ thấy máy xúc, lại được ngày nghỉ học, mấy đứa trẻ rủ nhau ra xem. Trời nắng nóng, bọn trẻ kéo nhau lại gần bờ tường nơi máy xúc đang hoạt động để vừa xem, vừa tránh nắng. Bỗng một tiếng “uỳnh” vang lên, trong tích tắc 4 đứa trẻ đã bị bức tường đổ sập chôn vùi.

Hiện trường vụ sập tường khiến 4 cháu nhỏ chết thảm

Phút giây định mệnh

Vụ việc xảy ra vào 9h30 sáng 28-9, tại thôn Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa khiến 4 cháu bé thiệt mạng. Theo một số người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, gia đình nhà bà Bùi Thị Lan thuê một chiếc máy xúc đất để san lấp mặt bằng miếng đất trống. Khi đó có 5 đứa trẻ ở hiện trường, chỉ có 1 em may mắn chạy thoát thân. 

Anh Phạm Vương Thắng (38 tuổi), trú tại thôn Quỳ Hợp, xã Quang Trung người chứng kiến vụ việc, vẻ mặt còn chưa hết hoảng loạn cho hay: “Lúc mấy đứa đến chơi, tôi đã bảo tránh xa ra kẻo máy xúc nó quệt vào, thấy mấy đứa nghe lời nên tôi không để ý nữa. Được một lúc thì tôi nghe tiếng “uỳnh” và tiếng gào thét, chạy ra mới biết mấy đứa trẻ bị bức tường đổ sập xuống. Hoảng hồn quá, tôi vừa hô hoán, vừa chạy lại đào bới. Hơn chục phút sau thì thấy các cháu nằm dưới đống gạch đá đổ nát, đứa nào cũng không còn nguyên vẹn”.

Vụ việc khiến 2 cháu bé tử vong ngay tại chỗ, 2 cháu khác được đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc nhưng đều không qua khỏi. Danh tính các nạn nhân sau đó được xác định là: Cháu Bùi Văn Nam (sinh năm 2004), Trương Văn Thành (sinh năm 2003), đều trú tại thôn Quang Hợp, xã Quang Trung, cháu Phạm Văn Đăng (sinh năm 2001), Bùi Phạm Ngọc Bảo (sinh năm 2004), cùng thuộc thôn Ràm. 

Người may mắn thoát nạn là cháu Trần Phú Triệu (sinh năm 2004), trú tại thôn Quang Hợp, do cháu Triệu đứng đối diện với bờ tường nên khi thấy tường đổ, cháu đã kịp chạy thoát. Sau sự cố, cháu Triệu bị sốc nặng, cứ ngồi thu lu trong nhà, không dám gặp bất kỳ ai. Vì lo lắng cho con mình, gia đình cháu Triệu đã đưa cháu đi bệnh viện.

Nỗi đau xé lòng

Tìm về thôn Ràm, xã Quang Trung 1 ngày sau tai nạn kinh hoàng, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là sự đau đớn, tang thương. Những tiếng kêu khóc của gia đình các nạn nhân như xé lòng. Chưa bao giờ cái xóm nghèo làng Ràm này lại mang bầu không khí tang tóc, đau thương, sầu não đến như vậy. Người dân bỏ cả công việc, bỏ đi làm đồng để đến nhà những nạn nhân chia buồn. Ít ai nghĩ rằng, những đứa trẻ vừa mới nô đùa, trêu chọc nhau, còn cất vang những tiếng cười trong trẻo, thế mà đã ra đi mãi mãi. 

Đau xót, mất mát không gì bù đắp nổi, những người thân của các cháu bé dường như đã không còn sức lực, không còn nước mắt, còn nỗi đau nào lớn hơn bị mất đi đứa con thơ tội nghiệp. Anh Bùi Lương Việt (bố nạn nhân Bùi Phạm Ngọc Bảo) khóc nấc: “Mẹ con đã mất, một mình bố nuôi con vất vả, tại sao con lại bỏ bố đi, để bố cô đơn thế này. Ông trời có thấu lòng tôi…!”. Hoàn cảnh của anh Việt cũng vô cùng đáng thương. Cuộc sống vốn lam lũ nên hai vợ chồng anh Việt sau khi kết hôn đưa nhau vào miền Nam làm thuê kiếm sống. Lúc sinh được cháu Bảo, vợ anh cũng biết mình bị bệnh nặng. Cách đây 3 năm, vợ anh đã mất. Không trụ lại được ở miền Nam, hai bố con anh Việt phải về quê sinh sống.

Cách nhà anh Việt không xa, anh Trương Văn Dũng (bố cháu Trương Văn Thành) khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt thất thần bên cạnh di ảnh đứa con trai. “Do kinh tế gia đình khó khăn, nên cả tôi và vợ đều đi làm thuê ở xa. Mấy ngày nay dòng họ nhà tôi có việc, nên hai vợ chồng tôi về. Hôm trước tôi về, nó còn ôm cổ tôi bảo tôi là xây nhà cho nó ở. Nhà chưa kịp xây như lời con ước, giờ thì…”, anh Dũng nghẹn ngào. Chị Phạm Thị Diện (mẹ cháu Thành) từ lúc nghe tin sét đánh cũng ngất lịm đi, thi thoảng tỉnh dậy lại gào khóc: “Con ơi! Nhà chỉ có mỗi mình con, sao con lại bỏ mẹ” rồi lại ngất lịm.

Tạm giữ 2 người có liên quan

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Công Phúc, Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến động viên thăm hỏi gia đình, UBND xã cũng đã trích 700 nghìn đồng hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân xấu số. UBND huyện Ngọc Lặc cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho mỗi gia đình 3 triệu đồng”.

Đám tang của các nạn nhân xấu số ngày 29-9 có hàng nghìn người tham dự, chật cứng cả nghĩa trang. Ai cũng rơi nước mắt thương cảm cho số phận của các cháu nhỏ. Nỗi đau nơi xóm nghèo này có lẽ sẽ không bao giờ quên.

Nguyên nhân khiến bức tường đổ sụp chôn vùi 4 cháu bé được cho là do chiếc máy xúc đất đã múc quá sâu vào chân tường, khiến bức tường không còn trụ vững nên đổ sụp xuống. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người lái máy xúc đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị bắt. 

Hôm qua 30-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với bà Bùi Thị Lan (sinh năm 1971), trú tại thôn Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Xuân Giáp (SN 1986), người lái máy xúc của Công ty cổ phần Tân Sơn, huyện Ngọc Lặc để tiến hành điều tra làm rõ vụ sập tường thương tâm khiến 4 cháu nhỏ chết thảm.