Vụ nữ sinh hại bạn học ở Mỹ Đức: Ghê sợ bạo lực học đường

ANTĐ - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa các nữ sinh trong quá trình học tập mà Lê Thị Hà Trang sẵn sàng rút dao đâm chết một bạn học và làm một bạn khác trọng thương, vụ án là bài học cảnh tính về cách hành xử lạnh lùng của nhiều đối tượng học sinh hiện nay.

Buổi sáng oan nghiệt

Khóc ngất bên di ảnh cô con gái xấu số, mẹ của Phạm Ngọc Ánh là chị Nguyễn Thị Nhuận luôn miệng gào thét: "Con tôi nó làm gì nên tội mà giết nó? Trời ơi là trời!". Hết gào thét vì đau đớn người đàn bà tội nghiệp lại lẩm nhẩm một mình như thể đang nói chuyện với con gái vậy: "Nồi cơm và thức ăn mẹ để dưới bếp bảo con ăn sao con không ăn. Giờ con chết rồi lại thành ma đói à?". Sự ra đi đột ngột của con là cú sốc quá lớn đối với chị Nhuận. Dù nhà chẳng khá giả gì nhưng chị vẫn cố gắng chăm chút cho con ăn học. Nhất lại là những ngày chuẩn bị thi hết cấp chị luôn động viên Ánh phải cố gắng học hành để thi đỗ vào lớp 10. Mỗi lần nghe mẹ nói thế Ánh đều cười đáp rằng: "Con sẽ cố gắng nhưng nếu thi không đỗ mẹ cho con đi học trang điểm, cắt tóc nhé!".

Ngồi cạnh vợ, anh Phạm Văn Ất nói giọng như hụt hơi: "Mấy ngày hôm nay tôi chả làm ăn được gì. Cứ nghĩ đến con lòng lại đau nhói. Nó ngoan ngoãn hiền lành lại không phải là đối tượng mà cái Trang muốn giết. Giờ gia đình tôi chỉ mong muốn sự việc được làm rõ và xử lý nghiêm minh".

Sự việc đau lòng đó xảy ra khoảng 7hl5 sáng ngày 30-5-2012 tại Trường THCS Đồng Tâm, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Theo tin ban đầu, chỉ vì xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, âm ỉ trước đó rất lâu nên nữ sinh Lê Thị Hà Trang (SN 1997) - học sinh lớp 9B, đã dùng dao đâm chết em Phạm Ngọc Ánh và đâm trọng thương em Trần Thị Hoài. Một số người chứng kiến sự việc xảy ra ngày hôm đó đã kể lại: Phạm Ngọc Ánh và Trần Thị Hoài, cùng trú tại xã Đồng Tâm, đang cùng các bạn lên lớp để ôn thi lên THPT thì gặp Trang.

Hiện trường vụ án.

Chủ động giáp mặt Hoài và Ánh để "nói chuyện", Trang bất ngờ rút từ trong cặp ra con dao nhọn với mục đích là đâm Hoài nhưng vì Ánh đứng ở phía trước nên Trang tiện tay đâm Ánh luôn. Hậu quả là Ánh bị đâm và gục ngay tại chỗ. Trang vung dao đâm tiếp một nhát trúng ngực Hoài. Thấy bạn bỏ chạy, nữ sinh này còn điên cuồng truy đuổi. Sau khi ra tay sát hại 2 người bạn, Trang cầm theo hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường, trước sự kinh hãi của những người chứng kiến. Hai nữ sinh bị thương nhanh chóng được thầy cô, bạn bè đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, Phạm Ngọc Ánh đã tử vong. Sau khi đâm bạn, Trang cầm theo hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hung thủ thuộc hàng đầu gấu?

Thời gian gần đây Trang thường xuyên qua lại với những thanh niên thuộc hàng "đầu gấu" và thường tìm cớ để hăm họa nhóm của Hoài và Ánh. Trang không chỉ đe dọa những bạn mà Trang cho là "ngứa mắt" mà thậm chí nữ sinh này còn gây sức ép tới cả phụ huynh của họ. Bố của nữ sinh Trần Thị Hoài - người chết hụt trước nhát dao chí mạng của Trang là anh Trần Quang Tuyển hiện đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của con gái. Theo lời anh Tuyển thì các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông e ngại rằng vì lưỡi dao đã đâm vào tận phổi nên sẽ gây hiện tượng tràn dịch màng phổi. Điều này có thể nguy hại tới tính mạng của con gái anh.

Khuôn mặt phờ phạc vì lo lắng, anh Tuyển kể lại, khoảng hơn một tuần trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, giữa anh và bố của Trang cũng đã xảy ra va chạm. Xuất phát điểm của việc phụ huynh hai bên xô xát với nhau cũng chỉ vì sự "không ưa nhau" của con cái họ. Bố Trang đến tận nhà anh Tuyển và nói những lời rất khó nghe. Nhưng vì muốn bình yên cho con gái, muốn nó có tâm lý thật tốt để chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cấp anh Tuyển đã nín nhịn và xuống nước xin lỗi. Trang không chỉ đe dọa Hoài mà Trang còn bắt Hoài phải nói bố đến "xin lỗi tao thì tao mới tha". Đỉnh điểm cho sự được đà lấn tới của Trang là việc nữ sinh này đã lạnh lùng ra tay đâm chết Ánh và khiến Hoài bị thương nặng.

Nhiều người dân bàng hoàng trước vụ án mạng thương tâm.

Hiệu trưởng Trường PTCS Đồng Tâm, bà Nguyễn Thị Thúy cho biết: "Cách đây gần một năm, vào khoảng tháng 8/2011, Lê Thị Hà Tràng từng có mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với nhóm của Hoài và Ánh. Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định mời phụ huynh các học sinh lên làm việc để có biện pháp giáo dục, kỷ luật tránh tái diễn. Khi lên gặp Ban giám hiệu, các em đã thừa nhận rằng nảy sinh mâu thuẫn do bên này thấy bên kia "ngứa mắt" nên buông lời cạnh khóe, mỉa mai dẫn tới cãi vã và đánh nhau. Sau khi được cả bố mẹ và thầy, cô khuyên nhủ các em đã nhận ra khuyết điểm và hứa sẽ không tái phạm. Phía nhà trường chúng tôi sau đó cũng đã theo dõi nhưng không thấy các em có biểu hiện mâu thuẫn trở lại. Thế nên vụ việc xảy ra hôm đó đã khiến cho toàn bộ giáo viên trong trường đều bàng hoàng".!

Công an huyện Mỹ Đức phối hợp với gia đình và nhà trường đã vận động được đối tượng Lê Thị Hà Trang lên cơ quan Công an trình diện sau nhiều giờ lẩn trốn. Theo thông tin ban đầu thì vụ án mạng xảy ra chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt của các nữ sinh trong quá trình học tập chứ không phải vì lý do yêu đương như nhiều người nghi ngờ.