Vụ nổ súng ở báo Charlie Hebdo: Nghi can 18 tuổi có chứng cứ ngoại phạm

ANTĐ - Ngày 8-1, kênh truyền hình iTele TV của Pháp đưa tin, kẻ tình nghi trẻ nhất Hamyd Mourad, 18 tuổi, trong vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris đã khai với cảnh sát rằng anh ta vô tội và có chứng cứ ngoại phạm.

Theo kênh truyền hình iTele TV, Hamid Mourad cho rằng vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, anh ta đang có mặt tại lycée ở Charleville-Mezieres. Trước đó, có thông tin cho rằng Mourad là một sinh viên.

“Người trẻ tuổi nhất trong số những người bị truy nã đã đến đồn cảnh sát, khẳng định không có tội. Chứng cứ ngoại phạm của người này sẽ được các nhà điều tra xác minh”, đài truyền hình iTele cho biết trên Twitter.

Trước đó, báo chí Pháp dẫn lời các nguồn tin cảnh sát cho rằng Hamyd Mourad đã đầu thú với cảnh sát lúc 22h00 GMT (05h00 sáng 8-1 giờ Việt Nam) “sau khi thấy tên của mình được đăng tải trên các phương tiện thông tin” và đã bị bắt giữ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo 

Bạn bè của Hamyd Mourad cũng đã lên tiếng ủng hộ chứng cứ ngoại phạm của anh này. Họ cũng cho rằng Mourad đang có mặt tại Lycee ở Charleville-Mezieres vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, nhiều người đã bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris.

“Có nhiều người đã bị bắt giữ trong tối qua, những người này đã bị tống giam để chờ thẩm vấn”, ông Valls, trước đó từng là bộ trưởng nội vụ, cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RTL của Pháp.

Nhưng ông không cho biết chi tiết các vụ bắt giữ này. Tuy nhiên, đài phát RTL dẫn lời các nguồn tin cho rằng ít nhất 7 người đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hai kẻ tình nghi còn lại, là Said Kouach và Cherif Kouach, hiện đang bỏ trốn. Cảnh sát đã công bố những bức ảnh của chúng và yêu cầu công chúng cung cấp thông tin về nơi ẩn nấp của chúng cho cảnh sát.

Trước đó, hôm 7-1, ba tay súng đã tấn công văn phòng của tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris, làm 12 người thiệt mạng, trong đó có tổng biên tập và 3 họa sỹ nổi tiếng của báo, và 11 người bị thương. Những kẻ tấn công sau đó đã lên xe hơi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng cảnh sát chống khủng bố Pháp đã triển khai một cuộc truy lùng gắt gao với số lượng đông đảo để bắt giữ những kẻ tấn công này, đặc biệt là khu vực thành phố miền đông bắc Reims và thị trấn lân cận Charleville-Mezieres.