Vụ giết hại “đại gia” chè Thái Nguyên: Hai “sát thủ”sa lưới như thế nào?

ANTĐ - Lên ý đồ sát hại ông Bình để cướp tài sản, Ninh Thị Kiều đã hẹn ông Bình vào nhà nghỉ Mai Đan phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, để “nói chuyện”. Một tiếng đồng hồ sau khi thuê phòng trên tầng 5, ông Bình đã bị sát hại bằng hơn 10 nhát dao.

Nhà nghỉ Mai Đan, nơi xảy ra vụ án

Cái chết của vị “đại gia” 

20h30 tối qua, 29-1, tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên đã di lý 2 đối tượng sát hại ông Vũ Dương Bình (SN 1957) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình, từ Nghệ An về Thái Nguyên để phục vụ công tác điều tra. Đỗ Thanh Tùng (SN 1986), trú ở Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương, và Ninh Thị Kiều (SN 1988), quê quán Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh vẫn trong trạng thái thất thần, bởi ý định dùng thuốc sâu tự tử bất thành, và có lẽ, do ám ảnh bởi chính tội lỗi chúng đã gây ra.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này bị phát hiện chiều 27-1, tại nhà nghỉ Mai Đan. Trước đó, tối 26-1, ông Bình đến thuê phòng trên tầng 5 một mình. Nhưng suốt từ sau thời gian đó, không nhân viên nào thấy ông Bình ra ngoài, cũng như gọi người phục vụ. Nhân viên nhà nghỉ gọi điện thoại lên phòng nhưng không có người nhấc máy. Trước dấu hiệu đáng ngờ này, 1 nhân viên nhà nghỉ Mai Đan đã dùng chìa khóa phụ để mở, phát hiện ông Bình đã tử vong trong khu vực phòng tắm, với nhiều vết thương ở vùng cổ, người. Vụ việc lập tức gây chấn động TP  Thái Nguyên, không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của nó, mà còn bởi, ông Bình được xem là “đại gia” nổi tiếng trong lĩnh vực chè và bất động sản ở Thái Nguyên. Sau cái chết của ông Bình, có người còn phán đoán khả năng vị “đại gia” này liên quan đến thua lỗ đầu tư bất động sản. Tuy nhiên ngay sau khi kết thúc quá trình khám nghiệm hiện trường, CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Chiếc thẻ ATM và ví tiền của ông Bình không cánh mà bay.

Truy nhanh hung thủ

Theo thông tin lưu trú mà nhân viên nhà nghỉ Mai Đan ghi lại, cũng như hình ảnh trong camera, ông Bình đến thuê phòng khoảng 19h30 ngày 26-1, thứ bảy. Vì nhà nghỉ này kiêm dịch vụ hát karaoke, nên lượng khách ra vào khá đông. Tuy nhiên qua xác minh, lực lượng điều tra xác định được trong khoảng 21h30 - 22h30 ngày 26-1, có 2 cặp nam nữ có biểu hiện nghi vấn rời khỏi nhà nghỉ Mai Đan bằng xe taxi. Toàn bộ lực lượng trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên và CATP Thái Nguyên tỏa đi rà soát các hãng taxi trên địa bàn thành phố.

Cuối cùng, lực lượng truy tìm “khoanh” được chiếc taxi nghi vấn nhất rời nhà nghỉ Mai Đan lúc 22h30. Đầu tiên, có 1 cô gái đứng trước cửa nhà nghỉ Mai Đan. Khi người lái taxi mời đi xe, cô gái này bảo lái xe taxi vòng đỗ bên kia đường rồi ngồi lên ghế sau. Chừng 3 phút sau đó, sau khi gọi điện thoại giục giã, 1 nam thanh niên xuất hiện từ nhà nghỉ Mai Đan, hấp tấp đi ra. Ban đầu, 2 vị khách nói lái xe chở đi Sóc Sơn, rồi chuyển hướng đi sang huyện Sông Công, Thái Nguyên. Thái độ, tâm lý 2 vị khách rất thiếu bình tĩnh. Ngồi trên xe taxi chừng 20 phút, đôi nam nữ đó đã xuống giữa đường, tại địa bàn huyện Sông Công. Tiếp tục điều tra, xác minh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định được người cuối cùng liên lạc với số máy của ông Bình là của Ninh Thị Kiều. Kiều vốn là cựu sinh viên một trường Cao đẳng, từng lập gia đình, và đã ly dị. Hiện, cô ta cặp bồ với 1 thanh niên tên là Tùng, nhân viên bảo vệ một quán cà phê. Sau thời điểm xảy ra vụ án, Kiều và Tùng biến mất khỏi nơi cư trú, không ai liên lạc được. Các mũi trinh sát tỏa về quê, nơi ở của 2 nghi can này đều không thu được kết quả.

19h ngày 28-1, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin hết sức giá trị. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, các bác sỹ đang điều trị 2 bệnh nhân, 1 nam, 1 nữ được đưa đến trong trạng thái khá nguy kịch vì ngộ độc thuốc sâu. Hai người này mới thuê trọ ở một nhà nghỉ tại phường Bến Thủy, TP Vinh hôm 27-1. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hai người này mang theo chiếc thẻ ATM mang tên Vũ Dương Bình. Lập tức, một tổ công tác Công an tỉnh Thái Nguyên đã lên đường vào Nghệ An để xác minh. Dù 2 đối tượng vẫn mê man, chưa tỉnh, nhưng CQĐT xác định được ngay đây là 2 “vị khách” xuất hiện ở nhà nghỉ Mai Đan tối 26-1, trùng với thời điểm ông Bình bị sát hại.

Thông tin ban đầu CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khai thác được cho thấy, sau khi bỏ chồng, Kiều “cặp” với Tùng. Với ý đồ cướp tài sản, Kiều và Tùng bàn nhau hẹn ông Bình ra nhà nghỉ Mai  Đan để bàn chuyện làm ăn. Khi ông Bình đến nơi, vào phòng nghỉ, Kiều và Tùng đã trói ông Bình, dùng băng dính dán miệng, lục soát. Do nạn nhân chống cự quyết liệt, nên 2 đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Bình tử vong. Gây án xong, chúng kéo xác nạn nhân vào phòng tắm, bình tĩnh dọn dẹp hiện trường, rồi tìm đường tẩu thoát.