Vụ chìm phà Sewol: Thân nhân người mất tích giận dữ biểu tình

ANTĐ - Theo hãng thông tấn Reuters, sáng nay (20-4), gần 100 người nhà các nạn nhân đã tổ chức một cuộc tuần hành biểu tình từ đảo Jindo đến phủ tổng thống Nhà Xanh tại Seoul.

Người nhà nạn nhân mất tích ẩu đả với cảnh sát đòi qua cầu

Họ tập trung gần một cây cầu nối từ đảo sang đất liền và cố gắng vượt qua đoạn đường này. Tuy nhiên, hàng trăm cảnh sát đã thiết lập thành hai hàng để ngăn chặn đám đông và buộc họ phải rút lui.

“Trả thi thể con tôi đây”, một người mẹ tên Bae Sun-ok gào khóc khi được hai cảnh sát trấn an tại cầu.

Cơn phẫn nộ của những người thân trong vụ chìm phà Sewol đã lên tới đỉnh điểm khi họ cho rằng chính quyền đã không dốc hết sức để cứu lũ trẻ.

Công tác cứu hộ đã bước sang ngày thứ 5, 16 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy trong khoang phà, nâng tổng số người thiệt mạng lên tới 49 người, 253 người vẫn đang mất tích.

Rất nhiều thân nhân người mất tích đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Thiếu ngủ, không ăn uống gì, không thiết sống là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên. Đối với họ, sự an nguy của những người vẫn đang nằm trong dòng nước lạnh kia quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

“Giờ tôi phải sống sao đây. Tôi biết phải làm sao nếu lũ trẻ mãi mãi không trở về. Chúng vẫn đang ở dưới biển. Làm sao tôi có thể cho phép mình ăn, ngủ”, một bà mẹ gào khóc.