Vụ chìm phà SEWOL: Hàn Quốc phong 3 thuyền viên là anh hùng

ANTĐ - Ngày 12-5, Chính phủ Hàn Quốc đã vinh danh anh hùng 3 thuyền viên thiệt mạng trong vụ chìm phà SEWOL hôm 16-4, những người đã hy sinh thân mình để cứu sống những hành khách trên chiếc phà đang bị chìm dần trước sự vô trách nhiệm của những thủy thủ đoàn còn lại.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, 3 thuyền viên được vinh danh là Park Ji-yuong, 22 tuổi là nhân viên dịch vụ trên phà và cặp đôi mới đính hôn dự định sẽ tổ chức đám cưới vào mùa thu năm nay, Kim Gi-woong và Jeong Hyeon-seon cùng 28 tuổi. Những nhân chứng còn sống sót kể rằng, cô Park đã nhường áo phao cứu hộ của mình cho các em học sinh và “nữ anh hùng” này đã cứu sống khoảng 50 hành khách trong chuyến phà định mệnh hôm 16-4.

Từ trái: Park Ji-yuong, Jeong Hyeon-seon và Kim Gi-woong


“Việc công nhận ai đó là anh hùng thường liên quan đến hành động hy sinh tình nguyện, vốn vượt qua cả những yêu cầu nghề nghiệp của họ. Mặc dù những người này chỉ là thuyền viên nhưng hành động dũng cảm của họ được ghi nhận vì họ đã ở trên phà đến phút cuối cùng để cứu sống những người khác”, một quan chức Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết.

Sau khi được công nhận là anh hùng, 3 thuyền viên này sẽ được chôn cất theo nghi lễ tại nghĩa trang quốc gia và gia đình, người thân của họ (cha mẹ hoặc con cái) sẽ được hưởng những chính sách trợ cấp phúc lợi theo quy định của Hàn Quốc. Hiện tại, thi thể của 275 hành khách thiệt mạng đã được tìm thấy trong khi đó 29 người khác vẫn còn đang mất tích.