TP.HCM:

Vụ cháy 2 ông cháu chết thảm: Cụ ông tưới xăng đốt do tranh chấp tài sản

ANTĐ -Sau khi lấy lời khai hai người may mắn sống sót cùng với chứng cứ thu thập tại hiện trường, công an xác định cụ ông tự tưới xăng đốt nhà trong đêm vì tranh chấp tài sản.

Liên quan đến vụ “Cháy nhà kinh hoàng trong đêm, hai ông cháu chết thảm” như ANTĐ đã thông tin, sau một ngày khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng TP.HCM đã xác định được nguyên nhân ban đầu của sụ việc.

Trước đó, vào lúc 0h 10 phút ngày 6/12, người dân tại khu vực xung quanh nhà số 273 đường Tôn thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP.HCM, hốt hoảng khi nghe những người trong nhà trên hô hoán nhờ dập lửa, cứu người.

Đám cháy xuất phát từ tầng trệt của căn nhà sau đó nhanh chóng bùng phát và lan nhanh sang tầng trên, thiêu rụi nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà. Lúc này trong nhà có ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1928), bà Nguyễn Thúy Liễu (SN 1956, con gái ông Thảo), chị Cai Thị Thùy Trân (SN 1975, con gái bà Liễu) và anh Dương Minh Tuấn (SN 1987, là cháu vợ ông Thảo).

Căn nhà nơi xảy ra thảm kịch làm hai ông cháu thiệt mạng


Khi phát hiện có cháy, ba người đã chạy thoát ra khỏi nhà, riêng ông Thảo vẫn bị mắc kẹt bên trong. Phát hiện ông ngoại loay hoay trong biển lửa, chị Trân quay lại ứng cứu, và bị ngạt khói. Hai người được phát hiện đã tử vong khi lực lượng thuộc phòng Cảnh sát PCCC quận 4 có mặt dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, gần thi thể ông Thảo gần cửa ra vào tầng trệt cơ quan công an phát hiện vài bộ quần áo đã cháy xém, hôi mùi xăng và có một quẹt gas gần đó. Thi thể cô cháu ngoại (Trân) nằm trên sàn nhà trong phòng ngủ. Tất cả đồ đạc tài sản trong nhà trên đã bị ngọn lửa thiêu rụi và 5 xe máy cũng bị cháy trơ khung.

Trong sáng 6/12, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở Cảnh sát PCCC đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Qua đó, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân vụ cháy nhà trong đêm là do ông Thảo tự rưới xăng đốt nhà.

Nguyên nhân được làm rõ, những người trong gia đình và ông Thảo có mâu thuẫn xung quanh việc tranh chấp tài sản. Vì buồn bực chuyện này mà ông Thảo đã gây nên thảm kịch. Theo đó, do có ý định từ trước nên ông đã nhờ một người hành nghề xe ôm quen mua xăng về cất giấu trong nhà. Đến sáng 6/12, khi mọi người say giấc trên lầu thì ông Thảo lấy xăng rưới lên người, đồ đạc rồi châm lửa đốt.

Trong phút giây muốn cứu ông ngoại, chị Trân đã lao vào đám lửa và bị ngạt khói tử vong. Được biết, công việc hằng ngày của chị Trân là phụ gia đình bán quán ăn trước nhà. Tối đến chị này cùng mẹ và em trai ngủ ở tầng trên, riêng ông Thảo ngủ tầng trệt.