Vụ cán bộ mắng dân vì tự ý sửa đường: Càng ngụy biện, càng rõ thói quan liêu

ANTĐ -Trước việc ông Nguyễn Quang Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 1.3 cho rằng người dân huyện Bảo Thắng (Lào Cai) tự ý “vá” đường đã làm hỏng kết cấu chung của Quốc lộ 70, đoạn qua địa bàn huyện này, dư luận một lần nữa đặt ra câu hỏi: Nếu người dân không tự ý “vá” đường và đưa ảnh lên facebook, thì đến bao giờ cơ quan quản lý mới biết đến và sửa chữa “ổ voi” này? Và rằng, sẽ có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông nữa xảy ra nếu “ổ voi” này không được sửa chữa? Vì lẽ đó, dư luận cho rằng cách hành xử của những cán bộ xuất hiện trong đoạn clip là không thể chấp nhận được.

Vụ cán bộ mắng dân vì tự ý sửa đường: Càng ngụy biện, càng rõ thói quan liêu ảnh 1Hình ảnh người dân tự "vá đường" được chia sẻ trên mạng xã hội (Fb: Vương Mạnh) 

“Lấp” hay “không lấp”

Cho rằng việc vá “ổ voi” dù bằng xi măng hay đất đá thì việc làm này của người dân huyện Bảo Thắng cũng góp phần giảm thiểu nguy hiểm cho người tham gia giao thông, bạn đọc Dương Cung đặt ngược câu hỏi: “Nếu cơ quan quản lý nói người dân “vá đường” là chưa đúng kỹ thuật, thì hỏi rằng, các con đường đơn vị này đã làm “đã đảm bảo đúng kỹ thuật chưa?”.

“Tết vừa rồi, một người dân đã bị liệt nửa người do gặp tai nạn ở vị trí này. Cách đó 500m (km23+500) và km24 + 600 cũng có 2 “ổ trâu”, tồn tại đến 4 năm, bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra, sao họ không sửa để người dân phải tự sửa đường”, bạn đọc Hoàng Mai bức xúc. Bạn đọc ký danh Thắng thông tin thêm: “Quốc lộ 70 có rất nhiều “ổ gà”, “ổ voi”, tồn tại nhiều năm nay nhưng chưa thấy bảo dưỡng, bảo trì gì cả”.

Nhiều bạn đọc còn cho rằng, việc người dân phản ánh tình trạng trên để người có trách nhiệm quan tâm, khắc phục và sửa chữa là đáng hoan nghênh. Thế nhưng, thay vì tuyên dương ý thức của người dân thì cán bộ lại quay sang hoạnh họe. “Tại sao lại cấm người dân nói lên tình trạng nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông?”, bạn đọc Hoàng Tùng bày tỏ.

Một số người khác lại bày tỏ sự tức giận trước câu nói của ông Nguyễn Quang Hưng: “Người đăng video dân lấp “ổ gà” có ý đồ không tốt, muốn hạ uy tín cơ quan”. “Nếu sợ hạ uy tín cơ quan thì các anh nên làm tốt, làm nhanh công việc của mình. Nếu làm tốt rồi thì không sợ bất cứ ai nói xấu các anh cả. Hy vọng sau sự việc này, các anh nên kiểm điểm lại bản thân và rút kinh nghiệm”, bạn đọc Cảnh Đỗ nói. 

Hành động đúng và kịp thời

Bức xúc trước cách hành xử của người phụ nữ cùng 2 cán bộ thanh tra trong đoạn clip, bạn đọc Trương Văn Hải bày tỏ: “Đường hư hỏng cả 2 năm trời, vậy cán bộ thanh tra, chính quyền ở đâu mà không biết, đến khi người dân sửa lại uy hiếp, hăm dọa?”.

Bạn đọc Nguyễn Danh lại đặt ra câu hỏi: “Vào nhà dân nói chuyện mà trên tay phì phèo điếu thuốc, tay thì bấm điện thoại. Thái độ đó chắc được xem là “đúng quy trình”?”.

Bạn đọc Nguyễn Linh Kiều thì cho rằng: “Về góc nhìn của một người dân, tôi thấy hành động tự ý sửa đường là đúng và kịp thời. Còn về phát ngôn của người được coi là cán bộ trong cơ quan kia hãy xem xét mà xử lý”.

“Thật buồn cho lực lượng công bộc của nhân dân với lối hành xử không đáng là cán bộ”, bạn đọc Phạm Đăng Khoa nói. “Cán bộ quan liêu như thế này làm sao đất nước phát triển được?”, bạn đọc ký tên Nam bày tỏ.

Được biết, 2 người đàn ông mặc trang phục thanh tra xuất hiện trong đoạn clip nói trên là ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chi cục phó, kiêm công chức thanh tra và ông Nguyễn Phú Huy, công chức thanh tra. Còn người phụ nữ mặc áo sọc đen là bà Nguyễn Thị Thu Phương, Đội trưởng Đội Quản lý đường bộ I.3-3.