Vụ bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện: Bệnh viện thừa nhận có sai sót

ANTĐ - Bệnh nhân đau bụng dữ dội, chướng hơi, không thể tiểu tiện, đại tiện, người xanh nhợt nhạt được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp cứu. Sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhưng trên đường đi bệnh nhân đã tử vong không rõ nguyên nhân khiến người nhà bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.
Khoảng 7h ngày 14-2, anh Đỗ Văn Đô (46 tuổi, trú xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) được gia đình đưa vào cấp cứu tại Khoa cấp cứu, bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh trong tình trạng da xanh nhợt, đau bụng dữ dội, chướng hơi, không thể tiểu tiện, đại tiện.
Sau khi làm xong các thủ tục hành chính liên quan, bệnh nhân Đô được các y, bác sĩ tại đây cho siêu âm, chụp phim, xét nghiệm sinh hóa màu, huyết học… Tuy nhiên, theo thông tin từ bệnh viện cho biết, họ vẫn không tìm ra được nguyên nhân khiến anh Đô đau bụng dữ dội.

Vụ bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện: Bệnh viện thừa nhận có sai sót ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, nơi bệnh nhân Đô được đưa đến cấp cứu


Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi được sự thống nhất của đại diện gia đình, bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh đã dùng xe cứu thương đưa bệnh nhân Đô chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Khi xe cứu thương chạy được khoảng hơn 30km thì bệnh nhân Đô tử vong.
Trước cái chết của bệnh nhân Đô, người nhà hết sức bức xúc và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Anh Vũ Văn Sự (39 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), người nhà nạn nhân cho biết: “Trên xe cấp cứu đưa anh Đô lên bệnh viện tuyến trên có tất cả 6 người, trong đó có một người tự xưng là y tá của bệnh viện. Người này không mặc đồng phục ngành y, ngồi ghế trước, cạnh lái xe. Trên đường đi, anh Đô liên tục kêu đau nhưng y tá đi cùng trên xe không hề thực hiện các biện pháp thăm khám, cấp cứu theo đúng quy định”.

Anh Đỗ Văn Hưng (30 tuổi, trú xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, cháu của bệnh nhân Đô) bức xúc:  “Nguyên nhân chú Đô tử vong thì chưa rõ, nhưng sự chậm trễ, thái độ, cung cách làm việc đối với bệnh nhân đang trong tình huống cấp cứu như vậy là thiếu trách nhiệm, kém chuyên môn của ê kíp trực. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ”.

Vụ bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện: Bệnh viện thừa nhận có sai sót ảnh 2
Bệnh nhân Đô tử vong trên đường chuyển lên viện tuyến trên


Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Xuân Liễu, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, khẳng định có bệnh nhân Đỗ Văn Đô nhập viện với tình trạng nói trên.

Bà Liễu cho biết, theo chẩn đoán của các bác sĩ kíp trực thì rất có thể bệnh nhân Đô bị viêm tủy sống hoặc bị ngộ độc thức ăn. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, truyền dịch, bệnh tình của bệnh nhân Đô vẫn không có tiến triển. 7 tiếng sau khi nhập viện, khoảng 14h cùng ngày kíp trực họp hội chẩn và quyết định cho bệnh nhân chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng trên đường chuyển viện thì bệnh nhân tử vong.

Cũng theo bà Liễu: “Sau khi nhận được thông tin trên, tôi đã cho họp lại êkíp trực hôm đó để kiểm tra cặn kẽ và đúng là có chuyện này. Tuy nhiên đây là sai sót của y tá Ngọc (người đi trên xe cứu thương với nạn nhân-PV) và cũng là sai sót đáng tiếc của bệnh viện. Về sự sai sót này, vào sáng thứ 2 tới, tức sáng 17-2, chúng tôi sẽ họp và xử lý nghiêm y tá đã sai phạm. Còn về phương diện chuyên môn và y đức của người thầy thuốc thì các bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết khả năng để cứu nạn nhân nhưng kết quả không như mong muốn”.

Bà Phạm Thị Xuân Liễu, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh
thừa nhận sai sót đáng tiếc của bệnh viện

Liên quan đến vụ việc trên, bác sĩ Hoàng Quang Trung, Trưởng Khoa cấp cứu chống độc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 16h ngày 14-2, Khoa cấp cứu chống độc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Văn Đô trong tình trạng bệnh nhân này đã ngừng tim, ngừng tuần hoàn ngoại viên. Tuy vậy, nhưng kíp trực của bệnh viện vẫn tiến hành các biện pháp chuyên môn như vận mạch, ép tim, bóp bóng… cho bệnh nhân nhưng không có kết quả.

Cũng theo bác sĩ Trung thì bệnh nhân đã tử vong trước khi được đưa vào khoa Cấp cứu chống độc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Tin cùng chuyên mục