Vụ bắt cóc đòi tiền chuộc: Cháu bé bị lừa uống thuốc ngủ

ANTĐ - Để thực hiện ý đồ tống tiền, Thắng và đồng bọn đã mua thuốc ngủ rồi lừa là thuốc chống cảm lạnh để cho nạn nhân uống.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Thắng và Nguyễn Xuân Ngọc khai nhận, trên quãng đường đưa con tin từ Hà Đông, Hà Nội đến Lương Sơn, Hòa Bình, nhóm này đã cho cháu Hiếu uống thuốc ngủ.

Vỉ thuốc ngủ nhóm bắt cóc mua cho cháu Hiếu uống

Cụ thể sau khi đưa cháu bé đi ăn tối, Thắng đã mua 1 vỉ thuốc Gardenal. Lấy lý do lo sợ cháu Hiếu bị cảm lạnh, các đối tượng yêu cầu cháu bé uống 1 viên thuốc, sau đó đưa vào nhà nghỉ Hoàng Long.

Cháu Hiếu được đưa về đoàn tụ với gia đình

Trước đó, khi đi đến thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội), Thắng đã dừng xe cho cháu Hiếu uống nước và ăn trứng cút lộn. Khi thấy cháu bé hỏi về sức khỏe của mẹ, Thắng đã đưa con tin vào nhà trẻ và công viên để chơi cầu lông, “giết” thời gian.

Theo người nhà nạn nhân, đến sáng nay 19-11, cháu Hiếu bắt đầu “ngấm” thuốc, cảm thấy buồn ngủ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với nạn nhân và các đối tượng để hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án.
* Tên nạn nhân được thay đổi.