Vụ án mạng kinh hoàng

ANTĐ - Tối thứ bảy ngày 6-1-2007, Christopher Newsom, 23 tuổi cùng bạn gái        Channon Christian, 21 tuổi đi ra ngoài chơi. Tối hôm đó, hai người ăn uống tại một nhà hàng ở Knoxville. Đến khoảng 12h35 trưa hôm sau, Channon nói với mẹ đi xem phim cùng bạn, nhưng đó cũng là lần cuối cùng hai mẹ con họ nói chuyện với nhau. 

Hai nạn nhân Channon Christian và Christopher Newsom

Tra tấn dã man

Đêm 7-1, thi thể cháy đen của    Christopher đã được một nhân viên đường sắt tìm thấy gần đường ray ở phía bắc Knoxville, thuộc bang Tennessee (Mỹ). Ngày hôm sau, cha mẹ của Channon sau khi được cảnh sát thông báo về địa điểm cuối cùng con gái sử dụng điện thoại di động, đã đi tìm và phát hiện chiếc xe ô tô Toyota 4-Runner của Channon cách đó không xa. Tuy nhiên, Channon thì không thấy đâu. Qua kiểm tra, phân tích dấu vân tay trên xe ô tô, các điều tra viên phát hiện trùng khớp với dấu vân tay của Lemaricus Davidson, một người đàn ông địa phương vừa mãn hạn tù. Cảnh sát Knoxville đã phối hợp cùng Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Knox lục soát nhà nghi phạm Lemaricus thuê ở số 2316 đường Chipman, và đến 14h chiều 9-1, cảnh sát xác định được thi thể của Channon Christian trong thùng rác ở bếp. Cảnh sát cho biết, cả hai nạn nhân đều bị tra tấn và sát hại một cách dã man. 

Theo cảnh sát, vào ngày 7-1, Christopher Newsom cùng bạn gái Channon Christian đang đi trên chiếc xe Toyota 4-Runner thì bị tấn công, hung thủ sau đó đưa hai người về ngôi nhà trên đường Chipman. Tại đây, sau khi bị đánh đập dã man, Christopher bị bắn vào lưng và gáy theo kiểu hành quyết, thi thể bị vứt ra gần đường tàu. Kẻ tấn công sau đó đổ xăng lên người Christopher rồi châm lửa đốt. 

Nạn nhân Channon Christian thậm chí còn bị tra tấn dã man hơn. Cô không những liên tục bị cưỡng hiếp mà còn bị đánh đập, đổ hóa chất lên miệng và vết thương ở vùng kín trong lúc còn sống. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ nhét thi thể vào bao tải rồi ném vào thùng rác cỡ lớn trong bếp. 

Truy bắt thủ phạm

Khi vụ việc bị phát hiện, cảnh sát nhanh chóng truy tìm nghi phạm Lemaricus  Davidson, mới chấp hành án phạt tù 5 năm về tội cướp xe, cùng em trai của hắn, Letalvis Cobbins. Đến ngày 11-1-2007, nhà chức trách đã bắt giữ Lemaricus ở Knoxville; Letalvis cùng người bạn George Thomas ở Lebanon thuộc bang Kentucky. Tiếp tục điều tra, cảnh sát cũng bắt giữ bạn gái của Letalvis tên là Vanessa Coleman, đối tượng đã chứng kiến vụ bắt cóc trên nhưng không khai báo cho cảnh sát. Ngày 31-1-2007, 4 bị cáo bị truy tố tổng cộng 46 tội danh.

Những kẻ tấn công bị xét xử riêng rẽ, nhưng điều bất ngờ là người đầu tiên bị kết tội trong vụ án lại không liên quan gì với Christopher hay Channon. Ngày 16-4-2008, Dewayne Boyd bị tòa án liên bang Mỹ kết án 18 năm tù giam vì dính líu đến vụ cướp xe và tìm cách che giấu Lemaricus Davidson sau khi hắn giết người. Hơn một năm sau, Letalvis Cobbins, 26 tuổi bị kết tội giết người cấp độ 1 và cưỡng hiếp Channon Christian với hình phạt tù chung thân không ân xá. Bị cáo tiếp theo phải ra trước vành móng ngựa là Lemaricus Davidson, 28 tuổi, kẻ chủ mưu trong vụ cưỡng hiếp và giết hại Christopher và Channon. Sau một thời gian xét xử, hắn đã bị tòa tuyên phạt án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Trong khi đó, George Thomas, 26 tuổi, cũng nhận án phạt tương tự như Letalvis Cobbins với các tội danh giết người cấp độ 1, cướp của, bắt cóc và cưỡng hiếp. 

Bị cáo cuối cùng bị đưa ra xét xử là Vanessa Coleman, 21 tuổi, bạn gái của Letalvis Cobbins. Tại tòa, Vanessa thừa nhận có mặt vào thời điểm xảy ra các vụ tra tấn và giết người nhưng do lo sợ bị trả thù nên không dám tố cáo. Mặc dù vậy, ngày 30-7-2010, Vanessa đã phải chịu án phạt rất nặng là 53 năm tù giam.