Vụ án đau lòng

ANTĐ - Chập tối 28-7-2011, Bùi Tất Trung (SN 1984, trú ở cụm 8, xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) trở về nhà thì nghe mọi người nói bố anh ta là ông Bùi Tất Bật vừa đánh mẹ phải đi cấp cứu tại trạm y tế xã. Nhìn cảnh mẹ bị đau đớn quằn quại và vốn không ưa bố vì thói vũ phu, Trung liền đi tìm bố để bênh mẹ.

Bùi Tất Trung tại tòa

Khi đi ngang qua cửa hàng thịt chó nhà anh ruột, đối tượng vớ luôn một con dao nhọn thủ vào người. Gặp bố ở gần nhà, Trung xông đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Bật. Hậu quả, ông Bật bị thương nặng và tử vong sau đó ít ngày. Với hành vi này, Bùi Tất Trung bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội giết người, theo điểm đ, khoản 1, Điều 93-BLHS.

Tại phiên tòa hôm qua (12-6), bị cáo thành khẩn khai nhận tội như nội dung bản cáo trạng truy tố. Giải thích về hành vi đại bất hiếu của mình, Trung trình bày do trước đó ông Bật thường xuyên đánh đập mẹ anh ta. Tại tòa, ngoài “nguồn cơn” này, gia đình bị cáo còn “tố” thêm trước khi bị con trai sát hại, nạn nhân còn có lối sống không nghiêm túc, mẫu mực. Gia đình và đặc biệt là vợ nạn nhân cũng tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đồng thời không yêu cầu bồi thường về mặt dân sự.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, các lời khai và tranh luận tại phiên tòa, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Tất Trung 13 năm tù giam.