Bãi trông xe “ma” giữa khu đô thị (2)

Vòng vo truy tìm nguồn gốc

ANTĐ - Cả hai tòa nhà No1 và No2, khu đô thị mới Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hiện nay có khoảng 40-50 xe ô tô. Với giá thu 600.000đ/xe/tháng, nếu toàn bộ cư dân nơi đây chấp nhận trả thì đây là khoản tiền không nhỏ. Đó là chưa kể tới việc thu vé hàng chục chiếc xe của các doanh nghiệp liền kề như Công ty Dược phẩm Traphaco và những chiếc xe vãng lai thì mỗi tháng chủ nhân bãi xe “ma” này bỏ túi cả trăm triệu đồng.

Người dân phải trả tiền để được đỗ xe trước cửa nhà mà không biết mình trả cho doanh nghiệp nào

Vẫn ngang nhiên tồn tại

Để làm rõ câu hỏi: Bãi xe của doanh nghiệp hay cá nhân nào, phóng viên ANTĐ đã gặp ông Nguyễn Kim Thân, tổ trưởng tổ dân phố 36 và được biết: “Cách đây 2 tháng tôi được anh Việt Hùng - Đội trưởng đội quản lý nhà của khu đô thị thông báo “Chúng tôi tổ chức trông xe cho bà con nhà No2, bác báo cho cư dân trong tòa nhà được biết. Tuy thông báo như vậy, nhưng thực sự tôi cũng không biết bãi trông xe này chính xác là của đơn vị nào. Gần đây bà con trong tổ liên tiếp phản ánh với tôi về việc xe của họ bị phá hoại. Tôi cũng có nói với anh Hùng là, bãi trông xe cần phải làm đúng quy định của thành phố về giấy phép và hợp đồng để bà con yên tâm giao gửi tài sản”. 

Còn ông Đoàn Mai, tổ trưởng tổ 35 thông tin: “Tôi được anh Việt Hùng thông báo về việc tổ chức trông xe cho nhà No1, nhưng chỉ là bằng miệng chứ không có văn bản và các anh ấy cũng không nói là đơn vị trông xe là  doanh nghiệp nào. Thú thực là tôi cũng không biết việc họ tổ chức trông xe đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hay chưa và việc bán vé thu tiền có đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền hay không”. 

Để tìm hiểu thêm, chúng tôi đã liên lạc với ông Việt Hùng qua điện thoại để đặt lịch làm việc, tuy nhiên ông Hùng từ chối trả lời và đề nghị phóng viên gặp lãnh đạo là ông Trương Quốc Huy - Giám đốc Xí nghiệp 3 là đơn vị quản lý khu đô thị. Thế nhưng khi trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Huy lại khẳng định: “Xí nghiệp 3 không chủ trương và cũng không hề có cán bộ nào được cử ra trông xe cho người dân cả. Còn đơn vị nào trông xe cho nhà No 1 và No 2 thì chúng tôi không biết”. 

Trước câu hỏi, khu đô thị thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp 3, vậy quan điểm của xí nghiệp như thế nào khi để một nhóm người tự ý vào đây thu tiền trông xe của người dân? Ông Huy không trả lời mà chỉ cho biết, sự việc ở đây rất phức tạp và cung cấp số điện thoại 016873817XX của một người tên là Hổ để phóng viên… tự tìm hiểu. Khi phóng viên hỏi tiếp: “Anh Hổ tên họ đầy đủ là gì? Là cán bộ của đơn vị nào?”. Ông Huy trả lời: “Tôi cũng không biết họ tên đầy đủ của anh ta. Anh ta cũng chẳng thuộc công ty nào. Nhưng đó là người rất có “ảnh hưởng” ở đây”. Ông Huy cũng thông tin thêm là tại khu đô thị này không chỉ có bãi xe tại No1 và No2 mà còn nhiều bãi xe khác. Ví dụ như bãi xe của anh P tại No23 cũng chẳng có ai cấp phép nhưng vẫn tồn tại nhiều năm nay mà có ai làm gì được đâu(?).

Tiền thật đổ vào túi “ma”

Lòng vòng qua quá nhiều đầu mối mà vẫn không thể biết ai là người  thành lập bãi trông xe này và ai đứng đằng sau các vụ phá hoại tài sản của người dân, phóng viên ANTĐ đã hỏi trực tiếp hai “nhân viên” của bãi trông xe thì một người cho biết: “Bãi xe này là của Xí nghiệp HUD”. Nhưng khi hỏi lại rằng, Xí nghiệp HUD đóng trụ sở ở đâu thì nhận được câu trả lời: “Tôi chỉ là nhân viên mới nên không biết gì hết”. Còn “nhân viên” thứ 2 khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn khi trả lời khác hẳn: “Đây là bãi xe của công ty Dịch vụ giải trí Trường Giang”. Nhưng hỏi, Công ty Trường Giang ở đâu thì anh này cũng tưng tửng: “Không biết, đi chỗ khác mà hỏi”. 

Trước tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược của các “nhân viên” trông xe, phóng viên đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Huệ - cán bộ công ty Dịch vụ giải trí Trường Giang để xác minh thì bà Huệ nói thẳng: “Công ty chúng tôi không tổ chức trông xe tại các tòa nhà No1 và No2. Nếu ai tự xưng bãi xe này là của Công ty Trường Giang thì chắc chắn đó là giả mạo. Cách đây ít hôm, vài người dân cũng đã gọi điện đến để thắc mắc về vấn đề này vì họ cứ tưởng công ty chúng tôi đứng ra cung cấp dịch vụ, nhưng tôi cũng đã giải thích là không phải để bà con cảnh giác. Sự mạo danh này cũng gây bức xúc rất lớn cho doanh nghiệp chúng tôi”.

Bất lực trong việc truy tìm nguồn gốc bãi trông giữ xe tại nhà No1 và No2, phóng viên tìm tới một đầu mối cuối cùng là UBND phường Hoàng Liệt. Ông Phùng Trung Hải - Chủ tịch UBND phường cho biết: “Khu đô thị mới Pháp Vân hiện vẫn chưa bàn giao cho địa phương nên mọi việc cung cấp dịch vụ tại đó như đổ rác, trông xe, dọn vệ sinh… đều do đơn vị quản lý  là Xí nghiệp 3 đảm trách. Gần đây chúng tôi cũng nhận được một số phản ánh của người dân về những lộn xộn trong việc để xe chứ chưa hề được thông tin về một bãi trông xe “ma” như vậy”. Hỏi về nhân vật có tên là Hổ - vốn được coi như người có “ảnh hưởng” lớn tại đây, ông Hải cho biết là chưa nghe đến bao giờ. Tuy nhiên ông Hải cũng hứa là sẽ yêu cầu cán bộ xác minh ngay những nội dung mà phóng viên ANTĐ đã phản ánh.

Sẽ dẹp ngay bãi xe không phép

Ngay sau khi Báo An ninh Thủ đô ra ngày 13-12 đăng bài “Bãi trông xe “ma” giữa khu đô thị: Không gửi là phá hỏng xe”, gây bức xúc trong nhân dân, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã khẩn trương  xác minh những thông tin báo nêu.

Theo Trung tá Hà Quang Thái - Trưởng CAP Hoàng Liệt: “Khu đô thị mới Pháp Vân hiện vẫn chưa được chủ đầu tư bàn giao lại cho địa phương quản lý. Do đó mọi dịch vụ cung cấp cho nhân dân tại đây, UBND và CAP đều không đủ thẩm quyền quyết định. Tuy vậy, trước thông tin về việc người dân liên tiếp bị xâm hại tài sản và một số đối tượng có hành vi gây sức ép để buộc người dân phải nộp tiền trông giữ xe, CAP đang khẩn trương thu thập thông tin từ các bị hại để có cơ sở xử lý. Trước mắt, đơn vị  đang xác định xem việc trông giữ xe có giấy phép hay không? Nếu không có sẽ kiên quyết dẹp bỏ và có biện pháp ngăn chặn”.