Vòng 3 Premier League : Không còn đường lùi cho Man United

ANTĐ - Tâm điểm của vòng 3 Premier League chắc chắn là trận đấu có sự xuất hiện của Manchester United, nơi tân binh Angel Di Maria có trận đấu đầu tiên tại xứ sở sương mù. Ngoài ra, trận đấu vào ngày chủ nhật giữa Liverpool và Tottenham cũng xứng đáng được gọi là “Super Sunday”.

Sau 2 trận đấu mở màn Premier League với vỏn vẹn 1 điểm có được, Manchester United đang chịu sức ép rất lớn từ dư luận. Với việc vừa hoàn tất bản hợp đồng với cầu thủ người Argentina – Angel Di Maria, M.U đang hứa hẹn sẽ trở lại đầy mạnh mẽ sau những thất bại bết bát vừa qua.

Trận đấu với đội bóng vừa thăng hạng Burnley sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để thầy trò HLV Van Gaal lấy lại sự tự tin và hình ảnh của một đội bóng lớn. Nhiều khả năng, tân binh trị giá gần 60 triệu bảng – Di Maria sẽ sát cánh cùng những đồng đội mới trong chuyến làm khách trên sân Turf Moor của Burnley.

Di Maria liệu có cứu được "Quỷ Đỏ"?

Tuy nhiên, HLV Van Gaal sẽ không đưa ra sân tới 8 cầu thủ vì chấn thương, bao gồm Michael Carrick, Luke Shaw, Fellani, Smalling, Jesse Lingard, Kagawa và Ander Herrera. Ngoài ra, tân binh Marcos Rojo cũng chưa thể góp mặt, do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan tới giấy tờ.

Tân binh Marcos Rojo (trái) vẫn chưa thể ra mắt đội bóng mới vì
chưa hoàn tất các thủ tục giấy tờ

Phát biểu trước trận đấu, HLV Van Gaal đã khẳng định: "Chúng tôi phải giành chiến thắng và chúng tôi sẽ bắt đầu vào trận đấu với Burnley". Hiện tại, Rooney và các đồng đội mới chỉ có được 2 bàn thắng sau 2 trận đã đấu, và chưa có nổi một chiến thắng, không còn điều gì khác có thể làm hài lòng các Manucians bằng một chiến thắng. 

Không còn đường lùi cho Rooney và các đồng đội

Phía bên kia chiến tuyến, HLV của Burnley, ông Sean Dyche đã nhận thức được những khó khăn khi tiếp đón đội bóng từng 13 lần vô địch Premier League, ông dành những sự tôn trọng nhất định cho đối thủ.

"Manchester United đang có một số vấn đề vào thời điểm này" - ông nói- "Tôi không nhìn vào những khó khăn đó, tôi nhìn vào những cầu thủ mà họ có, huấn luyện viên và đội bóng. Dù đang gặp khó khăn, nhưng đây vẫn là một đội bóng vĩ đại, họ có những cầu thủ chất lượng và một huấn luyện viên xuất sắc. Họ sẽ đến đây để chơi hết mình và nỗ lực chiến thắng, và tất nhiên chúng tôi cũng vậy, sẽ thi đấu hết mình để có một kết quả tốt trước United". 

HLV Sean Dyche của Burnley ý thức được sức mạnh của Man United

Trong lịch sử từ khi giải ngoại hạng Anh ra đời, MU và Burnley chỉ 2 lần chạm trán nhau tại mùa giải 2009-2010. Burnley giành chiến thắng 1-0 tại lượt đi với bàn thắng duy nhất của Robbie Blake. Trong trận lượt về, M.U đã giành chiến thắng 3-0 tại  "Nhà hát của những giấc mơ".

Đội bóng cùng thành phố Manchester với Man United, là Man City hứa hẹn sẽ một trận đấu không dễ thở trước đội bóng vẫn nổi tiếng với lối chơi "chém đinh, chặt sắt" – Stoke City. Đội chủ sân Etihad cần chiến thắng để tiếp tục duy trì cuộc đua ở nhóm dẫn đầu, sau 2 trận ra quân tại Premier League năm nay, đặc biệt là đại thắng 3-1 trước đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch - Liverpool.

Man City khởi đầu vô cùng mạnh mẽ tại Premier League năm nay

Đối thủ của Man City, "những người thợ gốm" – Stoke City mới chỉ có được 1 điểm trong 2 trận đã đấu, tuy nhiên nếu họ có được số điểm này trên sân Etihad vào thứ 7, đó sẽ thực sự là thành công lớn đối với thầy trò Mark Hughes.

Trận đấu đáng chú ý nhất của ngày thứ 7, là cuộc đọ sức giữa 2 "the Blues", khi Everton tiếp đón Chelsea trên sân nhà, thật thú vị khi Everton đã đón tới 2 cầu thủ mới từ Chelsea, đó là 2 tiền đạo bị ‘thất sủng’ Romelu Lukaku và Samuel Eto’o. Ở trận đấu tới đây, HLV Roberto Martinez của Everton rất có thể sẽ tung cả 2 cầu thủ này ra sân để tạo nên hỏa lực tối đa cho hàng công của the Toffees.

Tân binh Samuel Eto'o (phải) nhiều khả năng sẽ được ra sân ngày vào thứ 7

Trong khi đó, Chelsea của Jose Mourinho sẽ thiếu vắng chân sút đang vào "form" Diego Costa. Tuy nhiên, sức mạnh của đội khách vẫn sẽ vô cùng đáng sợ, khi vẫn còn đó "Voi rừng" – Didier Drogba, tân binh đang tỏa sáng rực rỡ - Cesc Fabregas cùng vô số ngôi sao khác.

Sự thiếu vắng Diego Costa sẽ không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của Chelsea

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy, các trận đấu giữa Everton và Chelsea đều có rất ít bàn thắng, Everton không hề bị lép vế trước đối thủ được xếp ‘kèo trên’, còn Chelsea luôn gặp nhiều khó khăn mỗi khi chạm trán nửa xanh của vùng Merseyside, chắc chắn kết quả trận đấu tới đây sẽ vô cùng khó đoán định.

Nhìn vào bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ 2, người hâm mộ sẽ không khỏi “giật mình” khi Tottenham hiện đang “chễm trệ” trên ngôi đầu, với 6 điểm tuyệt đối, thêm vào đó là thành tích ghi 5 bàn thắng, và chưa lọt lưới bàn nào.

Tottenham đã có khởi đầu mỹ mãn ở mùa bóng mới

Tuy nhiên, những đối thủ mà họ đã vượt qua đều là các đội bóng “dưới cơ”, một West Ham từ lâu đã không còn giữ được hình ảnh của một “kẻ ngáng đường” khó chịu, và một Queens Park Ranger vừa “chân ướt, chân ráo” trở lại Premier League.

Vậy nên, vòng đấu thứ 3 tới đây, á quân mùa trước – Liverpool sẽ là thuốc thử liều cao dành  đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino, đặc biệt là khi đội chủ sân Anfield vừa lãnh thất bại 1-3 trước ĐKVĐ Man City ở vòng trước.

Chắc hẳn, HLV Rodgers cùng các học trò rất muốn đánh bại một đối thủ mạnh cỡ như Tottenham, để chứng minh đẳng cấp của mình. Đáng chú ý, tân binh Mario Balotelli của Liverpool nhiều khả năng sẽ có lần đầu tiên trở lại giải đấu cao nhất nước Anh, sau hơn 1 năm về nước thi đấu.

Balotelli (trái) và Brendan Rodgers (phải) đang có chung một quyết tâm chiến thắng

Trận đấu muộn nhất của vòng 3, là cuộc chiến giữa ĐKVĐ siêu cúp nước Anh - Arsenal và đội bóng mới lên hạng - Leicester City. Đoàn quân của Wenger vừa may mắn thoát khỏi thất bại trên sân Goodison Park của Everton vào tuần trước, và hiện đang sở hữu 4 điểm.

Arsenal "thoát hiểm" trên sân Goodison Park

Còn Leicester City đã thu được 1 điểm sau 2 trận đã qua, đối thủ sắp tới của thầy trò Nigel Pearson sẽ tiếp tục là một "đại gia" tới từ thủ đô London, sau chuyến làm khách của Chelsea. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn và đầy thử thách đối với "Bầy Cáo". 

Vòng 3 của Premier League (mùa giải 2014 – 2015) sẽ là thời điểm giải đấu được chào đón siêu sao Angel Di Maria của Man United, anh liệu có đủ sức vực dậy một đội bóng đang khủng hoảng. Ngoài ra, đây là cơ hội tốt để Man City bứt lên, khi các đội bóng trong nhóm đầu như Chelsea và Tottenham sẽ gặp khó trước các đối thủ của mình.

Lịch thi đấu vòng 3 giải Ngoại hạng Anh ( mùa giải 2014 - 2015) 

Thứ 7 (30/8)

18:45   Burnley - Manchester United

21:00   Manchester City - Stoke City

21:00   Newcastle United - Crystal Palace

21:00   Queens Park Rangers - Sunderland

21:00   Swansea City - West Bromwich Albion

21:00   West Ham United - Southampton

23:30   Everton - Chelsea

Chủ nhật (31/8)

19:30   Aston Villa - Hull City

19:30   Tottenham Hotspur -Liverpool

22:00   Leicester City - Arsenal