Vòng 26 V-League 2012: Nín thở chờ hạ cánh an toàn

ANTĐ - Chiều chủ nhật tới (19/8), V-League 2012 sẽ khép lại với vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn rất hấp dẫn, nhưng sức nóng thực sự lại nằm ở cuộc chiến trụ hạng. Nó không khác một canh bạc mà ở đó những người tham dự đều nín thở chờ đợi một cái kết “an toàn” cho riêng mình.

VPF liệu có giải cập bến an toàn?

Thất bại của CLB bóng đá HN cùng những chiến thắng của TĐCS Đồng Tháp, K.Kiên Giang và K.Khánh Hòa tại vòng 25 đã đẩy cuộc đua trụ hạng trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Nhưng đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi mà những kết quả bất thường đã gợn lên dấu hiệu về một sự mất kiểm soát của BTC. Không thể phủ nhận những nỗ lực của VPF trong mùa giải đầu tiên điều hành giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, V-League với quá nhiều đường ngang ngõ tắt, với những thật-giả lẫn lộn, thì những cố gắng đó rất có thể sẽ trở thành công cốc nếu như vòng đấu cuối bị các đội bóng biến thành một vở kịch vụng về.

Cuối tuần này, ngoại trừ trận cầu vô thưởng vô phạt trên sân Pleiku giữa HAGL và B.Bình Dương, 6 cặp đấu còn lại đều có ý nghĩa trực tiếp tới chức vô địch lẫn suất trụ hạng. Hẳn là ở thời điểm này, không chỉ BTC đang căng như dây đàn mà cả những đội “cầm đèn đỏ” cũng nơm nớp lo sợ, bởi số phận của họ không chỉ phụ thuộc vào chính mình, vào “đối tác”, mà còn phụ thuộc cả vào việc kẻ khác có chịu đá hay không đá với đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ngay cả đội ngũ trọng tài cũng vậy, không ai muốn cầm còi ở những trận cầu nhạy cảm, nơi mà một sai sót dù là nhỏ nhất cũng có nguy cơ thổi bùng thành ngọn lửa lớn nếu chẳng may kết quả không có lợi cho đội bóng nằm ở “cửa tử”.

Suốt mùa, VPF đã cố gắng lèo lái để giải “về đích an toàn”. Không phải chờ đến thời điềm này mà ngay từ lúc V-League trở lại sau Euro, lãnh đạo của cơ quan này đã nhóm họp và quyết liệt nhấn mạnh đến công tác phòng chống tiêu cực, đặc biệt trong giai đoạn cuối mùa. Vòng đấu nào, người của VPF và cả bộ phận an ninh cũng được “cài cắm” trên các khán đài. Thế nhưng, dưới sân các đội vẫn đá như thể trêu ngươi nhà tổ chức, đến mức chính Trưởng giải Trần Duy Ly cũng chỉ còn biết than thở: “Ở góc độ chuyên môn chỉ có thể đánh giá họ thi đấu không tốt chứ không thể bắt lỗi tiêu cực được”.

V-League hiện giờ giống như một vở diễn đang được đẩy lên cao trào và người trong cuộc đang nín thở chờ nút thắt sẽ được cởi ở những phút cuối cùng. Ở đây lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của bầu Kiên: “Bóng đá là sân khấu bốn mặt, ai cũng có thể soi vào”. Đúng thế, không có gì che mắt được người hâm mộ…