Vô tình đánh chết con

ANTĐ - Cái chết của cậu con nuôi bị thiểu năng trí tuệ đã khiến ông Ken Taylor hối hận vì đã quá mạnh tay trong lúc dạy dỗ con.

Cậu con nuôi “có vấn đề”

Jordan Kaleb Shelton sinh ra đã bị dây rốn quấn cổ và suýt nguy hiểm đến tính mạng. Tới khi đi học, các giáo viên cho biết, cậu bé có chỉ số IQ là 70, chậm phát triển trí não, đã thế lại hay trốn học. 

Jordan là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa bà mẹ Shelly và người đàn ông tên là Rodney Webb. Mãi đến tuổi vị thành niên, Jordan mới biết cha mình là ai. Năm 2007, do hoàn cảnh gia đình khó khăn,  Jordan được đưa vào trung tâm nuôi dạy trẻ ở Tennessee (Mỹ). Có lần cậu bỏ trốn khỏi trung tâm và được tìm lại tại khu vực gần nhà mẹ đẻ. Một thời gian sau đó, cậu bé 16 tuổi này được vợ chồng ông bà Ken và Lisa Taylor nhận về nuôi. Đây là cặp vợ chồng nhân hậu và có tài chăm sóc những đứa trẻ có vấn đề thần kinh. 

Ken Taylor là vận động viên cử tạ và hay làm từ thiện. Gia đình họ có 2 cậu con trai sinh đôi Jesse và Justin. Về với gia đình cha mẹ nuôi, Jordan được chăm sóc chu đáo và ở cùng với một cậu bé khác tên Rodnay Todd Wilson.

Tối thứ 6 sau Lễ Tạ ơn (ngày 23-11-2007), ông Ken cho phép các con thức khuya xem phim. Mặc dù bị cấm nhưng hai cậu con nuôi Jordan và Rodnay vẫn lẻn ra ngoài hút thuốc lá. Sau khi bắt gặp, ông Ken bảo hai đứa trở lại phòng và bảo chúng tắt điện đi ngủ. 

Thế nhưng, Jordan quyết định rời phòng xuống cầu thang lấy đĩa CD để nghe nhạc. Thật không may cho Jordan, cậu ta vô tình đụng phải bố nuôi khi ông này đang tới nhà tắm. 

Án mạng vì quá tay

Có lẽ quá tức giận vì cậu con nuôi không chịu nghe lời, Ken quát lên và giật lấy chiếc đĩa CD từ tay Jordan. Ngay sau đó, Jordan chống trả lại. Tức mình, ông Ken dùng tay đánh mạnh vào người con nhưng do cú đánh quá mạnh khiến Jordan ngã gục. Ở trong phòng nghe tiếng ồn, Rodnay vội chạy ra van xin bố tha cho Jordan. Nhưng vì đòn đánh quá mạnh, Jordan vẫn nằm bất động trên nền nhà. Tưởng Jordan giả vờ nằm im, ông Ken lật ngược con trai lại thì thấy mặt cậu tái nhợt nên giục vợ gọi 911 đồng thời tiến hành sơ cứu trong thời gian chờ đợi. 

Mặc dù nỗ lực cứu chữa nhưng Jordan vẫn không qua khỏi. Thông tin về cái chết của Jordan khiến ông Ken vô cùng hối hận vì đã quá tay khi dạy dỗ con. 

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, não nạn nhân xuất hiện nhiều đốm tụ máu, cổ bị bóp mạnh làm nghẹt thở. Sau khi   Jordan chết, gia đình quyết định hiến xác cho bệnh viện vì nội tạng của cậu không bị tổn thương. 

Sau vụ việc, ông Ken thành khẩn nhận lỗi và hợp tác với cảnh sát. Ngày 6-10-2009, phiên tòa xét xử Ken Taylor diễn ra tại tòa án hạt Hawkins ở Rogersville, bang Tennessee. Các công tố viên cho rằng, Ken là một vận động viên cử tạ với thân hình to lớn trong khi Jordan chỉ là một cậu bé thiểu năng về trí tuệ nên hành động quá mạnh tay của ông Ken là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, luật sư bảo vệ nói rằng, thân chủ của mình không chủ tâm giết hại con nuôi. Theo vị luật sư, việc Jordan chết là nằm ngoài ý muốn của ông Ken. 

Ngày 17-12-2009, thẩm phán John Duggar đã tuyên phạt bị cáo Ken Taylor 5 năm tù giam sau cái chết của Jordan Shelton. Thi hành án phạt tù đến ngày 10-4-2012 thì ông Ken bị đột tử sau một cơn đau tim.