Võ sỹ Nguyễn Thị Như Ý: Cái kết viên mãn

ANTĐ -Mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng Nguyễn Thị Như Ý vẫn lên ngôi vô địch Judo hạng cân 78kg. Tình duyên trắc trở, gia cảnh nghèo khó, cuộc đời của nữ võ sỹ này không như cái tên Như Ý.

Chiến đấu vì gia đình

Tối 7-6, sau khi mang về tấm HCV thứ hai cho Judo Việt Nam tại SEA Games 28, Như Ý bật khóc khi nghĩ đến đứa con nhỏ và trả “món nợ” ở 2 năm trước. Kỳ SEA Games 27 trên đất Myanmar năm 2013, Như Ý thất bại đáng tiếc trước võ sĩ chủ nhà ngay ở giây cuối cùng của trận đấu. Ở tuổi 34, nữ võ sỹ người Đồng Tháp  này đã phải giã từ sự nghiệp từ 2 năm trước nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc cô phải tiếp tục chiến đấu vì gia đình.

Như Ý lập gia đình năm 2005 nhưng chồng cô không may mất sớm vì cơn đột quỵ. Đến năm 2011, cô “đi bước nữa”. Như Ý quyết định rút khỏi đội tuyển quốc gia để chăm lo cho gia đình. Những tưởng hạnh phúc sẽ vẹn tròn khi nhưng người chồng thứ hai lại ham mê cờ bạc rồi vướng vào vòng lao lý.

Tấm HCV là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Như Ý

Cuộc sống nghèo khó, chồng đi tù, mẹ già yếu, con chuẩn bị chào đời, Như Ý lâm vào cảnh bế tắc. Để có tiền trang trải cuộc sống, cô phải tiếp tục quay trở lại võ đài. Với nghị lực phi thường, Như Ý đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời để tiếp tục trở lại sàn đấu. Judo không chỉ là môn thể thao đam mê đối với võ sĩ 34 tuổi này mà còn là con đường để mưu sinh.

Tìm lại vinh quang

Bước vào trận đấu quyết định hôm 7-6, chưa lâm trận nhưng Như Ý gặp nhiều khó khăn, trở ngại về thể chất và tinh thần. Như Ý chia sẻ: “Đã lớn tuổi, lại phải chăm con, thức khuya nhiều nên có lẽ sức đề kháng của tôi yếu dần so với thời còn con gái. Thi đấu thành công thì thu nhập cũng tăng”. Đối với nữ võ sỹ này, chiến thắng không chỉ là sự vinh quang, niềm kiêu hãnh mà đó còn là phần thưởng lớn mà cô mang lại cho gia đình mình. Nhưng bệnh tật, tuổi tác, thể lực sa sút, nỗi nhớ quay quắt đứa con trai nhỏ khi phải xa mẹ khiến cô khó lòng tập trung cho trận đấu.

Nhưng rồi với quyết tâm phi thường, điều kỳ diệu đã xảy ra, Như Ý đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và vượt qua đối thủ trẻ hơn mình. Ba năm sau ngày trở lại sàn đấu, Như Ý đã tìm lại hình ảnh của một nhà vô địch. Câu chuyện về cuộc đời sóng gió của Như Ý đã có một cái kết có hậu. Chiếc HCV là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Như Ý và cũng là sự công bằng mà cuộc đời bù đắp lại cho cô. SEA Games 28 cũng là kỳ đại hội khu vực cuối cùng của Như Ý. Tấm HCV như một sự khép lại viên mãn.